Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,14-23)

14Bấy giờ, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. 16Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. 23Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

SUY NIỆM

Trong đối nhân xử thế, người ta cần phải thấy người khác đạt được gì thì nên sinh tâm vui mừng. Khi thấy người khác bị mất mát gì thì nên sinh tâm thương cảm; hay nói cách khác là hãy biết vui với người vui và biết khóc với người khóc. Tuy nhiên, đâu đó nơi chúng ta đang sống thì đầy rẫy những thị phi ghen ăn tức ở. Việc công nhận thành quả của người khác là điều khó khăn đối với những ai có tính đố kỵ hay ghen tị với người khác. Vì vậy, khi đối mặt với sự thành đạt hay hạnh phúc của người khác, họ sẽ có thái độ khinh thường, phản pháo, thậm chí nói những điều làm mất vui hay làm người khác cảm thấy tổn thương.

Có lẽ, đây cũng là điều chúng ta thấy trong bài Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và con người thật. Chúa Giêsu là thầy dạy và là Đấng rao giảng đầy uy quyền, yêu thương kẻ có tội. Hơn nữa, Người còn khiến kẻ chết sống lại, chữa lành các bệnh tật trong dân chúng. Tuy nhiên, khi thấy những việc tốt lành Chúa Giêsu đã làm, thì đám đông và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã nói: Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ. Thực sự, họ không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng – mà họ cho là ma quỷ hiện thân. Qua đó, cho chúng ta nhận ra rằng nơi họ có lòng ghen tương, đố kỵ. Những kẻ đố kỵ như thế bao giờ cũng có một cái gì đó để buồn phiền, bởi vì họ đã bị dày vò không chỉ vì những thất bại của bản thân mà cả vì những thành công của của người khác nữa. Họ đã ghét chính mình và họ đổ lỗi đó lên Chúa Giêsu. Như thế, mọi điều tốt đẹp nơi Chúa Giêsu đã làm cũng là lời nhắc nhở về mọi điều xấu xa đang xâm chiếm tâm hồn họ.

Khi đặt mình trước tôn nhan Chúa và soi chiếu cuộc đời mình trước lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta cũng đã nhiều lần phạm tội với điều tương tự như dân chúng và các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi những người hay phản ứng như thế là bậc thầy của sự nghi ngờ. Họ là những người không thể chấp nhận sai lầm và điểm yếu của mình, cho nên họ đổ lỗi cho người khác. Khi bị phê bình về những hạn chế của mình, bằng lời nói hoặc qua gương sống tốt của người khác, họ sẽ gây ra những nghi ngờ ác ý đối với người khác.

Hẳn nhiên trong cuộc sống, sẽ luôn có những người, dù vô tình hay hữu ý, họ cũng sẽ không ngần ngại phê bình chúng ta. Đôi khi, lời người ta phê bình có thể đúng. Nhưng hãy xem đó là những lời nhắc nhở sống động về tất cả những gì chúng ta đã không làm được hay chưa sống được. Việc chúng ta không ưa thích họ, thực ra có thể là chúng ta đang không thích chính mình.

Ước mong sao, Lời Chúa chính là kim chỉ nam để hướng dẫn đời sống đức tin của mỗi người chúng ta và Lời Chúa cũng không ngừng thúc đẩy chúng ta hành động đúng và sống sự thật về chính bản thân mình hơn. Qua đó, chúng ta biết trân trọng và yêu thương bản thân mình cách đúng mực và chân thành hơn bởi những ai có lòng ghen tị là tự giết mình bằng mũi tên của chính nó.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết nhìn vào bản thân mình nhiều hơn trước khi phải nhận định những khuyết điểm hay hành vi sai trái của người khác. Amen.

Nguồn : giaophanphucuong.org

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/030724.cfm