Ngày 074 (14.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và Thánh tiến sĩ.
“Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?” (Ga 5,43-44). Các nhà lãnh đạo Do-thái xưa không đón nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Mêsia bởi vì Ngài đến không đáp ứng điều họ muốn và mong chờ. VÌ thế, họ nhân danh Lề Luật của Thiên Chúa để kết án và loại bỏ Ngài. Họ tìm kiếm Thiên Chúa ngang qua Lề Luật, qua các công trình nghiên cứu, chứ không phải vì yêu mến Thiên Chúa và vì thế họ đã lập lại tội đúc bò vàng mà tổ tiên họ xưa kia đã mắc phải: “Tại Khôrếp, họ đúc một con bê, rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ” (Tv 146,19-20).
Hình ảnh người Do Thái đang nhắc nhở cho ta về hiện trạng của xã hội hôm nay. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao cuộc sống con người, nhưng bên cạnh đó nó dẫn con người rơi vào dòng xoáy của hưởng thụ. Từ đó, nhiều vị thần của các chủ nghĩa lan tràn: Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân… Đó chính là những vị thần mà con người ngày nay đang tôn thờ. Khi tôn thờ một vị thần phù hợp với sở thích, đam mê của mình bao giờ cũng thú vị và thoải mái hơn tôn thờ Thiên Chúa. Thật dễ dàng để dành hàng giờ lướt facebook, viber, youtube, mua sắm… hơn là dành một chút thời gian cho Thiên Chúa và thăm viếng anh chị em mình. Họ đã đánh mất mục đích sống và không còn tin vào Thiên Chúa mà tin vào quyền lực của mình. Vì thế, thánh Tôma Aquinô căn dặn chúng ta: “Nhất là chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng đáng tin hơn bất cứ ai khác. Vì thế kẻ nào không tin vào những chân lý mạc khải thì không chứng tỏ rằng mình thông minh, nhưng là người ngu muội và kiêu căng. Đối với những người này, thánh tông đồ đã viết: “Kẻ nào không tin vào lời của Chúa là người kiêu căng, không biết gì cả” (1Tm 6,4). Về phần mình, ngài khẳng định: “Tôi biết tôi tin vào ai, và tôi không nghi ngờ gì” (2Tm 1,12). Trong sách Huấn ca cũng có lời chép: “Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người” (Hc 2,8). (Thánh Tôma Aquinô. Chú giải Kinh Tin Kính. Học viện Đa Minh 2015. T.24).
Lạy Chúa, xin tha lỗi cho chúng con vì chúng con đã để cho bao nhiêu ngẫu tượng đi vào trong lòng chúng con. Chúng con bị cuốn hút vào những điều giả tạo và chóng qua mà đánh mất dần đi niềm tin vào Chúa là Đấng chân thật và bền vững. Xin cho chúng con biết tìm kiếm và ở lại trong Chúa, để chúng con sống sung mãn và bình an. Vì Chúa chính là chân lý và là cùng đích mà chúng con tôn thờ.
Lạy thánh Tôma Aquinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay, mời bạn tạm để điện thoại, computer qua một bên để dành chút thời gian cho Chúa và tha nhân. Viếng Chúa ít phút trước khi vào việc, thăm hỏi và quan tâm đến những người thân yêu trong gia đình thăm viếng một người nghèo khó, cô đơn… với ý thức bạn đang thực hiện cuộc hành trình tìm kiếm Đức Giêsu.
Nguồn: Dòng Tên