Ngày 077 (17.3)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, Ngài ban cho chúng ta có lý trí, ý chí và tự do, nhưng khuynh hướng của con người dễ lạm dụng sự tự do để chỉ biết sống cho mình, lo tích luỹ của cải, xây dựng các lâu đài danh vọng và những ngọn tháp quyền lực, đến nỗi bất chấp đến quyền lợi và phẩm giá của tha nhân. Khi nào ta lay hoay với mình, thì ta bị mắc kẹt. Từ đó, ta không còn cảm nghiệm và khám phá sâu xa được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Ta biến mình trở thành ông chủ nắm chặt cuộc đời mình không bao giờ muốn cho đi và hiến dâng.
Là người Kitô hữu thuộc về Chúa, chúng ta được mời gọi hãy quên mình và nghĩ tới tha nhân cùng quảng đại cho đi. Khi ta trao ban thì ta lại nhận được. Đời ta chỉ có ý nghĩa khi ta biết sống cho tha nhân. Muốn cho đi phải từ bỏ mình.
Xét lại mình, đôi khi sự từ bỏ của ta còn lừng khừng, nửa vời và rồi lấy lại. Vậy, ta hãy khiêm tốn nhìn lên Chúa và nhận ra Chúa chính là con đường duy nhất dẫn đưa chúng ta tới sự sống mới. Con đường của Chúa là khiêm hạ, hiến mình, cúi xuống để phục vụ tha nhân, sẵn sàng đón nhận đau khổ và cái chết để cho ta được sống: “Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,23-25).
Thiên Chúa đã trao ban cho ta chính Con Một của Ngài, còn gì lớn hơn mà Ngài không ban cho ta. Thánh Robert Bellarmin xác tín: “Con Thiên Chúa đã đến, Ngài là Thiên Chúa thật và vì thế Ngài cũng cao trọng khôn lường, nhưng Ngài đã mặc lấy thân xác phải chết của chúng ta và trở nên người phàm như chúng ta, để tôn vinh Thiên Chúa trên cây Thánh Giá. Như vậy Ngài đã chuộc lỗi hoàn toàn cho tội lỗi của chúng ta” (Kathechismen, Glaubensbekenntnis, Vater unser. Echter Verlag. Würzburg. S.75). Chúng ta hãy để cho lòng thương xót của Chúa đi sâu vào con người thật của ta, để ta dám chết đi cho cái tôi của mình, để sự sống trong ta được lớn lên trong tình yêu Chúa và tha nhân.
Hãy bước đi với Chúa vì chỉ có tình yêu mới đem lại sự sống đời đời cho ta!
Lạy Chúa, xin cho chúng con dám sống như Chúa, vì Chúa đã dám sống như chúng con và xin cho chúng con cũng dám chết cho con người cũ của mình vì Chúa đã dám chết cho chúng con. Lạy Thánh Robert Bellarmin xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn cùng tôi trong ngày hôm nay hy sinh chút thời gian để đến với một người mà ta ít quan tâm, để lắng nghe và chia sẻ với họ trong khả năng của mình, có thể là vật chất hay tinh thần. Tối đến ta hãy chia sẻ điều mà ta đã làm với Chúa nhé.
Nguồn: Dòng Tên