Ngày 082 (22.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Một người da trắng và một người thổ dân cùng nghe giảng. Người thổ dân cảm động và xin nhập đạo ngay. Còn người da trắng cũng cảm động nhưng cả một năm sau mới gia nhập đạo. Trong một buổi phục vụ, người da trắng hỏi: Tôi phải mất một thời gian mới có lòng tin, sao anh có lòng tin sớm thế ? Người thổ dân đáp: Này bạn, để tôi nói cho bạn nghe. Có vị hoàng tử đến cho chúng ta chiếc áo mới. Bạn nhìn vào áo mình tự nhủ: Áo mình còn đẹp, để mai hãy lấy. Cón tôi, tôi nhìn vào tấm áo cũ kỹ của mình, thấy nó chẳng ra gì, nên vội vàng đến nhận áo mới. Bạn ạ, bạn đã có chút khôn ngoan, nên bạn muốn dùng chúng. Còn tôi, tôi không có, nên tôi mau mắn đón nhận sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. (Góp nhặt).

Chúa Giêsu trên hành trình sứ vụ gặp nhiều hạng người khác nhau. Có những người gặp Chúa, nghe Chúa nhưng lòng họ vẫn đóng kín, như thánh sử Gioan kể về một số người Do Thái cứng lòng tin rồi còn lấy đá ném Chúa (x.Ga 10,31), còn người khác như anh thổ dân trong câu chuyện và một số người Do Thái khác sẵn sàng mở lòng ngay cho Chúa, vì họ nhận ra phận nghèo của mình và sự tốt lành khôn ngoan của Chúa Giêsu, Đấng sẵn sàng ban cho họ lời dạy dỗ tràn đầy yêu thương ủi an cùng những ân phúc họ đang cần tới. Họ đã chân nhận Chúa Giêsu là Đấng tốt lành và tin vào Chúa, như Tin Mừng Gioan diễn tả: “Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giođan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu. Họ bảo nhau: “Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.” Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu” (Ga 10,40-42).

Nhìn lại bản thân, bạn và tôi thuộc nhóm người nào? Cứng lòng hay dễ mở lòng cho Chúa. Nếu ta đã từng cứng lòng trước Chúa và lời Chúa dạy, thì tại sao vậy? Phải chăng lúc đó lòng ta quá cao ngạo và tự cho rằng mình đã đủ khôn ngoan, đến nỗi không cần đến Lời Chúa hướng dẫn? Hay lúc đó mảnh đất đời ta đang có quá nhiều gai nhọn, nhiều đá sỏi, nên lòng ta khô cằn không mở ra cho Chúa và Lời Chúa dạy.

Lời Chúa dạy ta rất nhẹ nhàng kín đáo, vì thế mà Chúa cần đến một tâm hồn đơn sơ nhỏ bé như thánh tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, để Lời Chúa mới có thể tìm được cánh cửa tâm hồn mở toang mà bước vào. Thánh nữ nói: “Không lộ diện, không cho tôi nghe thấy tiếng nói của mình, Đức Giêsu dạy bảo tôi cách kín đáo” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 29 ).

 Lạy Chúa, xin đừng để cho lòng chúng con chai cứng, xin đừng để tâm chúng con chứa đầy chất độc hại của cao ngạo. Xin làm cho trái tim bằng thịt của chúng con luôn mềm mại trước Chúa và Lời Chúa. Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Đến trước Chúa, cúi đầu thật sâu thờ lạy Chúa. Ngẩng đầu và hướng lòng về Chúa, bàn tay phải đặt trên ngực trái. Cảm nhận nhịp đập của trái tim và nhẩm đi nhắc lại: “Xin cho trái tim con gặp được trái tim Chúa”. Trong ngày ta làm bài tập này nhiều lần bao nhiêu có thể.

Nguồn: Dòng Tên