Ngày 086 (26.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Đời người ít ai biết đến bữa tiệc ly biệt. Ai có thể nói rằng, bữa tiệc này là bữa tiệc cuối cùng trước khi lìa đời? Nhưng nếu ta có thể tổ chức bữa tiệc chia ly cuối cùng, thì điều gì là quan trọng ta cần làm?

Chúa Giêsu đã chuẩn bị bữa tiệc ly, bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Trong bữa tiệc Chúa đã có những hành động và lời nói rất ý nghĩa. Chúa rửa chân cho các môn đệ và diễn tả tình yêu trọn vẹn của Chúa dành cho các ông, cũng như giáo huấn các ông biết khiêm tốn sống tinh thần phục vụ. Chúa còn có những hành vi và lời nói cảnh tỉnh Giuđa trước âm mưu ác độc của ông, nhưng tiếc rằng ông đã cứng lòng và lẽo đẽo đi theo tiếng nói của bóng đêm. Với Phêrô, Chúa cũng cảnh báo ông về việc ông sẽ chối Chúa. Thánh sử Gioan kể lại như sau: “Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? ” Đức Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.”

Ông Phêrô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy! ” Đức Giêsu đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần” (Ga 13,36-38).

“Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” Lời mạnh mẽ của Phêrô hoàng toàn tương phản với lời báo trước của Chúa: “Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”.

Lời của Chúa còn “tố cáo” lời nói và hành động của Phêrô không tương đồng với nhau. Nhưng lời của Chúa còn mang một sức mạnh mời gọi Phêrô tỉnh thức. Tỉnh thức đừng sa chước cám dỗ. Tỉnh thức để có thể đứng dậy trong khiêm tốn ăn năn với nước mắt. Lời của Chúa Giêsu toát ra từ chính lòng thương xót vô bờ của Chúa dành cho Phêrô và các tội nhân, trong đó có bạn và tôi. Chúa hiểu rõ sự khốn nạn của ta, khi ta phạm tội; Chúa hiểu ta, những tội nhân, luôn mong chờ Chúa đoái thương, tha thứ và đưa ta về lại con đường của phúc lành. Thánh tiến sĩ Anphôngsô như hiểu được lòng yêu thương sâu xa của Chúa và diễn tả như sau: “Trong lúc ta phạm tội, thật vô phúc mọi đàng: trong chính lúc ấy Chúa đã lên án cho ta phải chết đời đời. Song Đức Chúa Giêsu nghe án ấy, Người làm gì? Người động tình thương xót, liền xóa án ấy đi, Người trèo lên cây thánh giá buộc án ấy vào mình. Người lấy máu mình tẩy xóa án cực dữ ấy đi… Bấy nhiêu chưa đủ cho ta trông ơn tha tội và trông phúc đời sau sao?” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ 3.3).

Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa đừng để con sống trong vô phúc. Xin Chúa tỏ lòng thương xót và cứu độ con.

Lạy thánh Anphôngsô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Khiêm tốn và ăn năn thống hối. Bạn hãy suy xét và tìm ra hành động và cách sống nào giúp bạn khiêm tốn và ý thức nhìn nhận tội lỗi của bản thân và xin Chúa thứ tha.

Nguồn: Dòng Tên