Ngày 087 (27.3)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ. 

Lương tâm là gì? Có người cho rằng, lương tâm là một khái niệm đạo đức quan trọng, thể hiện sự phân biệt giữa đúng và sai trong hành vi của con người.

Tiếng nói lương tâm luôn thúc đẩy ta chọn điều thiện, điều đúng và điều tốt để sống. Còn người da đỏ, giải thích lương tâm như sau: Lương tâm là một khối ba góc ở trong tim ta. Khi ta làm tốt thì nó nằm yên. Khi ta làm xấu, thì nó quay ra và đâm các góc nhọn vào ta. Nếu ta cứ làm xấu, các góc nhọn của nó mòn dần và không làm ta cảm thấy gì nữa cả. 

Trong bữa tiệc ly với các môn đệ, tâm hồn Chúa Giêsu buồn sầu vì Chúa biết một người bạn nghĩa thiết sẽ phản bội và bán đứng Chúa với giá rẻ mạt của một nô lệ. Thánh sử Mátthêu thuật lại bối cảnh Chúa trải lòng với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?”. Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Rápbi, chẳng lẽ con sao? ” Người trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,23-25). Sau đó Giuđã đã ra đi với toan tính tham lam tiền bạc và ích kỷ chỉ tìm cái lợi cho riêng mình bất chấp việc lừa Thầy, bán đứng Thầy và phản bội bạn bè. Hình ảnh của Giuđa như diễn tả góc nhọn lương tâm của ông đã mòn dần, và tâm hồn ông trở nên mù tối, rồi rơi vào tội lỗi.

Trước hành động của Giuđa, chắc chắn Chúa Giêsu đau buồn lắm. Còn bạn và tôi thì sao? Thánh Têrêsa Avila mời gọi chúng ta: “Ôi! Hỡi người Kitô hữu đích thật, đây là lúc hãy bảo vệ Đức Vua của các bạn và đi với Người vào trong nỗi cô đơn phiền não của Người. Thật có quá ít người tôi tớ trung tín với Người! Thật có quá nhiều người đi theo ma quỷ! Và điều tồi tệ là có những người tỏ ra bạn bè của Người giữa nơi công chúng, nhưng lại âm thầm bán Người. Người không biết phải tin tưởng vào ai nữa!

Ôi các bạn hữu chân thật, làm sao chúng ta trả hết được bao điều xấu xa chúng ta đã phản bội Người! Ôi những người Kitô hữu chân thật, hãy đến mà khóc với Thiên Chúa của các bạn! Nước mắt cảm thông Người đã đổ ra không chỉ cho Ladarô, mà cho tất cả những người đã từ chối nghe lời Người mà trỗi dậy” (Tiếng linh hồn than thở cùng Thiên Chúa 10,2).

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, Chúa đã tự nguyện bước vào con đường thương khó để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết chân nhận cách sâu xa lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa, để chúng con biết nói không với tội lỗi và luôn trung tín với Chúa và huấn lệnh Chúa.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hồn sống hôm nay là cầu nguyện với 14 chặng đàng Thánh Giá. Sau mỗi chặng bạn dừng bước trong thinh lặng và thầm tự nhủ: “Vì yêu tôi Chúa chịu đau khổ và chết trên thập giá. Phần tôi, tôi đã làm gì, đang làm gì và muốn làm gì cho Chúa Giêsu đây?”

Nguồn: Dòng Tên