Ngày 094 (03.4).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,29-32).

Một cậu bé được sinh ra và lớn lên trong một thung lũng sâu, chung quanh được những ngọn núi cao bao bọc. Đối với cậu, thế giới xung quanh là núi rừng và dã thú. Một ngày nọ, cậu được bố dẫn đi săn, leo đến tận đỉnh ngọn núi. Ông bố chỉ cho cậu thấy cánh đồng lúa màu mở bao la ở phía kia triền núi, và tận đàng xa xăm là mà xanh biếc của biển. Bây giờ cậu mới thốt lên, ôi! thì ra thế giới rộng lớn hơn mình nghĩ.

Quả thật, cách nhìn và cách sống của con người vẫn ở trong cái nhìn gò bó và chật hẹp. Gò bó bởi một ý thức hệ chạy theo tiền tài vật chất, quyền lực và danh vọng. Chật hẹp bởi cái tôi cá nhân ích kỉ cứ bủa vây và đeo bám. Gò bó và chật hẹp bởi tội và sự dữ như bức tường chặn đứng cách nhìn và cách suy nghĩ. Vậy ai, ai sẽ giải thoát chúng ta?

Thánh Phaolô đã thốt lên: Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Rm 7,25). Đúng vậy, Đức Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi sự chết, khỏi lối sống nô lệ cho tội và sự dữ. Chúa đã mở mắt mù lòa của nhân loại, trước hết cho các tông đồ, và rồi cả chúng ta. Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa đã làm mắt đức tin cho hai môn đệ về làng Emmaus để các ông nhận ra Người. Người cũng đã giải thích Kinh Thánh cho các ông hiểu về mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Người.

Thánh Tôma Aquinô khi chú giải Kinh Tin Kính đã nói rằng: “Đức Kitô đạt đến vinh quang bằng cuộc Thương khó của Ngài, như Ngài đã nói với các môn đệ tiến về Emmaus (Lc 24,26): “Nào Đức Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang sao?”, cốt để dạy chúng ta làm thế nào có thể đạt được vinh quang. Thánh Tông đồ dạy (Cv 14,21): “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa” (3).

Đức Kitô đã mở mắt chúng ta và chỉ cho thấy con đường dẫn đến vùng Đất Hứa. Người đã nên mẫu gương trước hết để tất cả chúng ta tiếp bước theo Người. Người đã gian khổ vác thập giá leo lên đỉnh núi, để rồi từ trên đỉnh núi Người kéo tất cả chúng ta lên với Người để cùng Người bước vào đời sống mới. Đây là niềm hy vọng chắc chắn được Người chỉ cho thấy bởi vinh quang Phục Sinh của Người.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, tôi nhìn lại sự thương khó mà tôi đã và đang phải chịu. Tôi nhìn trong ánh sáng Phục sinh của Chúa để thấy những hy sinh của tôi như của lễ tiến dâng lên Người. Tôi vững lòng tin cậy vào lời Chúa hứa: Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phục thầy cũng sẽ ở đó. Và tôi nài xin Người đồng hành và an ủi tôi như Chúa đã làm với hai môn đệ trên đường Emmaus.

(3)Thánh Tôma Aquinô. Chú giải Kinh Tin Kính. Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh OP. biên dịch. Học viện Đa Minh 2015. T.84.

Nguồn: Dòng Tên