Ngày 096 (05.4).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư? ” Các ông trả lời: “Thưa không.” Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” (Ga 21,4-7).

Đói khát chính là hoàn cảnh thực tế hiện sinh của con người. Có người đói khát về thể lý khi thiếu cơm để ăn, áo để mặc, nhà để ở. Có người đói khát về tinh thần khi không người nâng đỡ ủi an, khi bị đời khinh khi ruồng rẫy, khi người thân chính là người gây nên những nỗi đau nhói trong tim. Có người đói khát về thiêng liêng khi thiếu vắng bóng Thiên Chúa, Đấng ban sự sống và cũng chính là sự sống.

Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu Phục sinh biết rõ cơn đói của các môn đệ, và cũng là con đói của nhân loại. Chúa biết rõ, nhưng Chúa vẫn hỏi “này các chú, các chú không có gì ăn ư?” Chúa hỏi để thức tỉnh các môn đệ về thân phận mỏng dòn, yếu đuối và luôn đói khát. Tiếp đến, Người đã cho các môn đệ bắt được mẻ cá lạ trong lúc các ông vất vã suốt đêm mà không bắt được gì. Mẻ cá lạ như lời cảnh tỉnh các ông phải cậy dựa vào quyền năng của Chúa, và như lời nhắc để các ông nhớ lại lời Người đã nói “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Sau cùng, chính Chúa đã tận tay nướng cá trên đống than hồng để nuôi các ông. Sự ấm áp sau một đêm dài lạnh không chỉ bởi bếp than hồng nhưng chính bởi ngọn lửa tình yêu của Chúa. Bữa tiệc sáng sớm Chúa nuôi các môn đệ không chỉ là cá nhưng hơn thế Chúa nuôi bằng chính Bánh Thánh, là chính Thân Mình Chúa.

Thánh Têrêsa Hài Đồng đã thốt lên trong cuốn Thủ Bản của mình: “Ôi Ngôi Lời Thiên Chúa (Ga 1,1), chính Chúa là Đại Bàng đáng tôn thờ mà con yêu mến và lôi kéo con, chính Chúa trong khi hạ mình xuống thế đã muốn chịu đau khổ và chịu chết để lôi kéo các linh hồn vào trong lò lửa vĩnh cửu của Ba Ngôi vĩnh phúc, chính Chúa trong khi qua (lóa) lên với Ánh Sáng không ai có thể đạt thấu mà từ nay sẽ là nơi Chúa ngự (Mc 16,9), vẫn còn đang ở lại một cái sân lũng đầy nước mắt, đang ẩn mình dưới vẻ ngoài của một tấm bánh trắng… Hỡi Đại Bàng vĩnh cửu, Chúa muốn dưỡng nuôi con bằng bản thể thần linh của Chúa, trong khi con đây chỉ là một loài thọ sinh nhỏ nhoi”(5)

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con nhận ra sự đói khát thực sự nơi chính bản thân con. Xin cho con cảm nếm sự ngọt ngào và ấm áp của Tình Yêu Chúa vì bởi tình yêu đó Chúa đang nuôi con từng tháng ngày. Xin cho con siêng năng sốt sắng lãnh nhận sức sống thần linh của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay tôi để tâm nhìn lại sự đói khát thực sự của tôi. Tôi nhìn vào mình, nhìn thế giới để thấy sự mỏng dòn dễ vỡ, để tôi không cậy dựa vào mình hay vào thế giới chóng qua này, mà chỉ đặt trọn niềm trông cậy vào Chúa. Tôi nhìn lại cuộc đời mình để thấy Chúa Giêsu Phục Sinh đã ở cùng tôi và dưỡng nuôi tôi trong từng ngày sống.

(5) Têrêsa Hài Đồng. Thủ bản B, 5v

Nguồn: Dòng Tên