
Thật là ba ngày kinh hoàng mà các môn đệ vừa mới trải qua – từ Bữa Tiệc Ly đến vườn Giêtsimani, sự phản bội của Giuđa, việc Chúa Giêsu bị bắt và sự chối bỏ của Phêrô, cho đến việc Chúa Giêsu bị đóng đinh! Mọi thứ mà họ đã đánh cược cả cuộc đời đã tan tành mây khói – và chính họ đã làm cho Chúa Giêsu thất bại hoàn toàn.
Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi lời đầu tiên Chúa Giêsu nói khi Người hiện ra với các môn đệ là “Bình an cho anh em” (Lc 24,36). Họ cần sự bình an đó biết bao. Sau đó, giống như Người đã làm cho các môn đệ trên đường Emmaus, Người “đã mở tâm trí họ” để giúp họ hiểu tất cả những gì họ vừa đã trải qua (Lc 24,45). Cùng bước đi với các ông qua các trang Kinh Thánh, Người đã chỉ cho họ thấy cái chết của Người là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa. Người đã giúp họ nhận ra rằng đó không phải là một bi kịch nhưng là một chiến thắng. Đó không phải là kết thúc của tất cả mọi niềm hy vọng của họ nhưng là khởi đầu của tương lai mới đầy vinh quang.
Bạn đã từng cảm thấy như các môn đệ chưa? Có lẽ bạn đang ở trong hoàn cảnh đau khổ ngay lúc này khiến bạn cảm thấy bối rối, bị phản bội hoặc mất mát. Có lẽ một kinh nghiệm đau thương trong quá khứ vẫn còn ám ảnh bạn. Hoặc có lẽ mặc cảm tội lỗi về một tội lỗi quá khứ nào đó tiếp tục đè nặng trên bạn.
Cho dù hoàn cảnh của bạn ra sao, Chúa Giêsu mong muốn làm cho bạn những gì Người đã làm cho các môn đệ. Người ao ước mở tâm trí bạn ra với lòng thương xót của Người để bạn có thể được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi hay xấu hổ. Người ao ước mạc khải tình yêu của Người để bạn có thể nhìn thấy quá khứ của bạn – đặc biệt những lúc đau đớn – qua đôi mắt yêu thương và lòng từ bi của Người. Người mong muốn ban cho bạn cái nhìn mới về sự khôn ngoan của Người để bạn có thể nhìn về tương lai của bạn với niềm hy vọng và tin tưởng.
Hãy tĩnh lặng tâm hồn bạn hôm nay để bạn có thể nghe Chúa Giêsu nói với bạn. Hãy để Người “mở tâm trí bạn” và chỉ cho bạn xem Người đang nhìn bạn như thế nào. Hãy để Người ban cho bạn sự bình an của Người.
“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con nhìn với đôi mắt của Chúa, nghe với đôi tai của Chúa và yêu với trái tim của Chúa”.
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Nguồn: daminhtamhiep.net