Ngày 105 (14.4).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,46-48).
Một người nói với con trai mình: “Con phải ráng học để thi đậu trường y nhé, như vậy sau này con mới giúp mình và giúp nhiều người nữa.” Dẫu vẫn biết là chi phí rất cao, nhưng người cha vẫn nhất quyết chịu vất vả, thuê thêm đất làm ruộng, cày cấy để nuôi con. Đó cũng chính là con đường tình yêu, con đường trao ban sự sống mà chính Đức Giêsu đã đi. Chính Người biết rõ chén đắng của khổ hình và sự chết, nhưng Người vẫn một mực nhất quyết uống cạn. Vì rằng, chén đắng đó đền bù tội lỗi của nhân loại, đúng như lời thánh Gioan công bố: “Chính Đức Giê- su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta” (1Ga 2,2).
Mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh là nguồn ơn cứu độ, vì Đức Kitô vô tội đã chết thay cho con người tội lỗi. Người lấy máu và nước thanh tẩy con người khỏi tội lỗi để trở nên tinh tuyền thánh thiện. Người hiến thân mình để trở nên của lễ đẹp lòng Chúa Cha mà hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha. Người chịu mai táng để con người xấu xa tội lỗi được mai táng với Người. Và Người sống lại để mở lối trường sinh dẫn tất cả con người bước vào đời sống mới. Từng chi tiết của mầu nhiệm thương khó và phục sinh, cũng như của cả cuộc đời của Chúa Giêsu đều là nguồn sống, nguồn sinh ở cứu độ cho con người. Thánh Ambrôsiô đã nói rằng: “Trong mọi sự, Chúa Kitô chính là sự sống cho chúng ta. Thiên tính của Chúa là sự sống, ngay cả thân xác của Ngài cũng là sự sống. Ngay cả sự đau khổ của Ngài, việc Chúa làm người và cuộc sống thơ ấu, cái chết của Chúa cũng là sự sống cho chúng ta”(4).
Đây chính là Tin Mừng cứu độ, là niềm hạnh phúc của hết thảy nhân loại. Chúa lệnh phải chia sẻ niềm vui lớn lao này cho anh chị em mình để họ cũng được ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ tình yêu vô bờ của Chúa. Con làm sao kể hết được tình yêu của Ngài dành cho con. Con chỉ biết thinh lặng cảm nếm sự dịu ngọt của lòng thương xót của Ngài. Con chỉ biết sấp mình để được tình yêu Ngài bao phủ, để sự sống của Chúa tuôn đổ vào trong thân xác và linh hồn con. Xin biến đổi con, lạy Chúa, để sự sầu bi của cuộc đời được lấp đầy bởi niềm vui cứu chuộc, để sự rạng rỡ của tình yêu Chúa được tỏ lộ nơi đời sống con. Xin cho con hăng hái và mạnh mẽ rao truyền tình yêu này cho anh chị em con, để niềm vui cứu độ chiếm trọn tâm hồn họ. Lạy Chúa, xin cho danh Chúa được tỏa sáng và tình yêu của Chúa được đón nhận.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, tôi ở lại Đức Giêsu Phục Sinh để tâm sự với Người về tình yêu lớn lao Người dành cho tôi. Tôi nài xin Người cho tôi cảm nếm sự sống phục sinh của Chúa đang ôm trọn lấy sự sống phải chết của tôi. Sau cùng, tôi mở lòng để Người sai đi đem hơi ấm của sự sống phục sinh đến những tâm hồn đang lạnh lẽo.
(4) Thánh Ambrosius von Mailand. Damit meine Freude in euch ist. Verlag Butzon & Becker. Kevelaer 1987. S.15.
Nguồn : Dòng Tên