Ngày 106 (15.4).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6,26-27)

Ra công làm việc vì lương thực, vì cơm no áo ấm, vì để gia đình đầm ấm hạnh phúc – Đây là điều mà từng người chúng ta vẫn đang chăm chú miệt mài hằng ngày. Có người ra công buổi sáng để lo buổi chiều được no. Có người hăm hở làm để năm sau có nhà mới xe to. Có người nỗ lực làm để dành dụm cho tuổi già… Và rút cuộc, điều mà chúng ta lo lắng chăm chút chỉ là những hơi thở ngắn ngủi ở đời này. Nó quá sức ngắn, và gần như không là gì, so với sự vĩnh cữu.

Lời Chúa hôm nay mời gọi, hãy ra công làm việc vì lương thực, không phải lương thực mau hư nát, nhưng là lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Công việc nào sẽ đem lại lương thực này đây? Công việc nào sẽ đem lại không phải là lương bổng hàng tháng nhưng là sự sống đời đời? Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ rằng: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy.” Vậy thì tôi, môn đệ của Người, cũng phải mạnh mẽ mà nói rằng: Lương thực của tôi là thi hành ý muốn của Chúa. Vì Chúa là chủ của tôi, lương mà tôi nhận được sẽ là sự sống đời đời, và sự sống đời đời là chính Chúa.

Ý muốn của Chúa dành cho tôi chính là thi hành lệnh truyền của Người: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em. Yêu thương, hai tiếng nghe sao dễ, nhưng nhiều khi cũng đầy nước mắt và đau nhói tận con tim. Chúa đã làm gương mẫu đi con đường đó đến độ im lặng chịu chết trên thập giá. Nhiều người bảo, vì Chúa là Chúa nên ngài chịu được, còn tôi, chịu không nổi. Thật là sai lầm khi nghĩ như vậy, bởi chính Chúa đã mang lấy trọn sự đau đớn với thân xác con người nhân loại như chúng ta. Chính sức mạnh tình yêu mà Người đã gánh lấy tất cả nỗi khổ đau, bệnh hoạn tật nguyền vào nơi thân xác mình.

Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu đã nói rằng : “Nhiều linh hồn nói: “nhưng tôi không đủ sức chịu hy sinh đến thế ”. Họ cần có điều mà tôi đã cố gắng có được: luôn nỗ lực thật lớn. Thiên Chúa nhân lành không bao giờ từ chối ân sủng đầu tiên này vì nó cho ta lòng can đảm để hành động; rồi từ đó trái tim trở nên mạnh mẽ và ta đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác”(5).

Lạy Chúa, xin đổ tràn con tim con tình yêu của Chúa. Vì như vậy, con mới đủ sức mạnh vượt thắng những cám dỗ có vẻ ngọt ngào của những sự hư ảo của thế gian này. Xin cho con tìm kiếm Chúa, Đấng là Thần Lương nuôi sống con cả hiện tại và đời đời. Xin cho con hết lòng yêu thương anh chị em con vì chính Chúa cũng đã hiến trọn thân mình vì con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay tôi nhìn lại để xem đâu là mục đích và ý nghĩa của những việc tôi đã làm và đang làm. Liệu điều đó có phải là ý Chúa muốn tôi làm, hay chỉ là nỗ lực thu vét cho chính bản thân tôi thôi. Tôi nài xin Chúa ban cho tôi ánh sánh để biết việc Chúa muốn tôi làm, và tôi nài xin Người ân sủng và tình yêu để tôi hăng say làm điều Người muốn.

 (5) Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 04

Nguồn: Dòng Tên