Ngày 109 (18.4).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa ăn chiều sau hết với các môn đệ. Chính Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và nói “Này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”; rồi cuối bữa ăn Người cầm chén rượu dâng lời chúc tụng và nói “Này là chén Máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cữu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.” Đây là lời quyền năng của Ngôi Lời, của Ngôi Hai Thiên Chúa phán. Chính khi tạo dựng muôn vật muôn loài, Thiên Chúa đã dùng Lời để phán, và mọi sự liền có. Cũng chính Lời quyền năng này mà Đức Giêsu đã chữa nhiều người bệnh tật và cho người chết trỗi dậy. Lời quyền năng mà viên đại đội trưởng đã tin và đã thưa lên với Người để xin cứu người đầy tớ nguy tử: “Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi… Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,6-7). Và người đầy tớ được khỏi bệnh nhờ Lời quyền năng của Chúa. Giờ đây, chính Lời ấy phán: “Này là Mình Thầy” “Này là chén Máu Thầy – Lời quyền năng đã biến đổi bánh thành Mình Người, và rượu thành Máu Người.

Thánh Tôma Aquinô đã thốt lên khi nói về Bí Tích Thánh Thể:

“Ôi, dấu hiệu tưởng nhớ đến cái chết của Chúa,

Ôi Tấm Bánh Thánh ban tặng cho con người cuộc sống đích thật,

Xin hãy để thần trí con được sống từ chính Tấm Bánh Thánh,

Và cho con được thưởng thức luôn mãi sự dịu ngọt từ chính Chúa”.(3)

Quả thế, Bí tích Thánh Thể chính là lễ tế hy sinh trên Thánh Giá, Chính Chúa Giêsu chịu nộp, và đổ máu để ban ơn cứu chuộc cho con Người. Chính Người trở nên Con Chiên Vượt Qua chịu sát tế để muôn người ăn mừng lễ vượt qua của chính mình, là chết đi cho tội và sống cho Thiên Chúa. Người trở nên của ăn thật sự để nuôi sống con người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tin thật vững vàng Chúa ngự trong phép Thánh Thể, xin cho con kính mến Chúa trên hết mọi sự và ước ao được rước Chúa vào lòng con. Xin cho con cảm nếm sự dịu ngọt của Sự Sống Thần Linh Chúa ban tặng nơi Mình và Máu Thánh Chúa. Xin biến đổi sự sống của con, biến đổi cuộc đời của con để con được kết hợp làm một cùng Chúa luôn mãi.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, tôi nài xin Chúa cho tôi xác tín mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu Phục Sinh đang hiện diện cách trọn vẹn trong Bí Tích Thánh Thể. Tôi suy gẫm sự tự hiến của Chúa trong tấm Bánh đơn sơ nhỏ bé, Người đang ngóng chờ tôi đến đón nhận tình yêu và sự sống từ Người. Sau cùng, tôi nài xin Chúa cho tôi được theo gương Người tự hiến cho anh chị em thân cận của tôi.

(3) Thánh Tôma Aquinô. Gestalt – Begegnung – Gebet. Lydia Maidl & Otto Hermann Pesch. Herder Verlag. Freiburg 1994. S.98

Nguồn: Dòng Tên