Ngày 112 (21.4)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,14-15). Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người chăn chiên và đoàn chiên để nói về chính Người là Mục Tử và nhân loại chúng ta là đoàn chiên Người dẫn dắt. Người là Mục Tử nhân lành tuyệt hảo bởi Người đi vào tương quan thiết thân với từng con người. Người biết rõ từng nhu cầu, khó khăn, niềm vui, nỗi buồn, sự cực nhọc của từng người một. Người nâng đỡ an ủi vỗ về những tâm hồn thất vọng ê chề. Người băng bó và chữa lành cho những người bị thương tích. Người mời “tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Người dẫn đường đưa cả đoàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi màu mở đó chính là Nước Trời. Tình yêu của Người biểu lộ trọn vẹn nhất qua sự tự nguyện hy sinh mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên.
Thánh Bernard de Clairvaux đã nói về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta: “Bởi thế, chính Thiên Chúa là Đấng đã yêu ta, yêu ta một cách tự ý, và yêu ta ngay lúc ta còn là thù nghịch của Người. Và tình yêu ấy của Người vĩ đại ra sao? Thánh Gioan trả lời: ‘Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Người, để bất cứ ai tin vào Người sẽ không phải chết, nhưng được sống muôn đời’ (Ga 3,16). Thánh Phaolô viết thêm: ‘Người không tha Con Một của Người, nhưng đã trao nộp Người Con đó vì mọi người chúng ta’ (Rm 8,32); còn Người Con đó thì nói về mình như thế này: ‘Không tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bằng hữu’ (Ga 15,13)”.1
“Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi”, liệu tất cả chúng ta thực sự biết tình yêu cao cả của Chúa dành cho mình. Một cái biết thực sự đụng chạm đến con tim và có sức biến đổi cả cuộc đời mình, thành con chiên hiền lành luôn lắng nghe và bước theo hướng dẫn của Mục Tử nhân lành. Thánh Inhaxiô đã liên lĩ nài xin “xin cho con được biết Chúa hơn, để yêu mến và theo sát Chúa hơn”. Đây chắc chắn cũng là ơn xin cho chính chúng ta, và cho tất cả những ai chưa nhận biết Người, và cả cho những người được Chúa chọn làm mục tử nhân danh Chúa dẫn dắt đoàn chiên.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, tôi dành giờ để ở lại với Chúa, suy ngẫm tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho tôi. Tôi ở lại để cảm nếm tình yêu ân cần dịu ngọt của Đức Giêsu Mục tử nhân lành của tôi. Tôi nài xin Người cho tôi trở nên con chiên biết lắng nghe và bước theo chân Người. Tôi cũng xin cho tôi, cùng những Mục Tử của Giáo hội và tất cả mọi người, được sống theo khuôn mẫu của Đức Giêsu, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì người mình được giao phó.
(1) Thánh Bernard de Clairvaux. Về tình yêu Chúa. Vũ Thành An chuyển ngữ. Ebook. Chương 1. Tại sao ta phải yêu Chúa và yêu Chúa tới mức nào?
nguồn: Dòng Tên