Ngày 113 (22.4)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Đức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7)

Cửa Nước Trời đã đóng kín bởi tội của con người, nhưng nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu mà Cửa Thiên Đàng được mở ra. Như trong cựu ước, nhờ máu con chiên bôi ở cửa mà con cái Israel không bị sát hại, thì giờ nhờ Máu của Đức Giêsu, con cái Thiên Chúa được dẫn vào miền Đất Hứa. Cạnh sườn bị đâm thâu và trái tim rộng mở của Đức Giêsu trên thập giá là cửa cho tất cả con người được chạy đến ẩn náu. Đức Giêsu quả thật là cửa ràn chiên, cửa Nước Trời, được mở rộng để ai tin vào Người thì được vào.

“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.” Đức Giêsu chính là cửa, cánh cửa duy nhất dẫn vào Thiên Đàng và dẫn đến với Chúa Cha. Người cũng đã phán “không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Như vậy, ngoài Người ra chẳng có cửa nào khác. Người không là Cửa thụ động chỉ chờ, nhưng là Cửa mở ra ngay trước mặt từng người để họ lựa chọn bước vào hay từ chối. Cửa đã tự nguyện đến trần gian để con người có thể gặp gỡ đụng chạm. Và giờ đây, Cửa đó đang hiện diện thật sự trong bí tích Thánh Thể, và trong Thân Thể nhiệm mầu của Người là Hội Thánh. Cũng vì thế, Hội Thánh là Cửa dẫn vào Nước Chúa. Người ban ân sủng của Người qua các Bí Tích để giúp con người nhờ Người mà tiến nhanh trên con đường nên thánh.

Thánh Antôn thành Padova đã nói về tình yêu Đức Giêsu rằng: “Nếu các bạn rao giảng Chúa Giêsu, Người sẽ làm tan chảy những cõi lòng khô cứng; nếu các bạn kêu cầu Người, Người sẽ làm dịu đi những cám dỗ dữ dằn; nếu các bạn nghĩ về Người thì Người sẽ soi sáng trí khôn bạn; nếu các bạn đọc về Người thì Người sẽ làm cho trí khôn bạn thỏa mãn”(2).

Vâng, chính Chúa là Cửa mở toang tâm hồn ta để chúng ta có thể hiểu và cảm nếm tình yêu của Người. Tâm hồn nhỏ bé, bề bộn của chúng ta sẽ được Người dọn dẹp và tẩy sạch những ô uế của tội lỗi và nết xấu, để trở nên cung thánh rạng ngời của Người. Đó cũng sẽ là nơi ta sẽ trò chuyện cùng Người để Người chỉ lối dẫn đường cho ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Cửa Thiên Đàng Chúa Cha ban tặng cho con, là Cửa mở ra ngay trước mặt con, ngay trong lòng con. Xin cho con biết chạy đến với Ngài, duy một mình Ngài mà thôi, vì chỉ có Ngài mới là Đấng dẫn con về với Cha.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, tôi suy nghĩ về các cánh cửa mở ra trong cuộc đời tôi, cánh cửa của sự nghiệp, của tiền tài… và rồi cánh Cửa Giêsu. Tôi nài xin Chúa cho tôi thấy mối phúc lớn lao là được biết Đức Giêsu cánh cửa quan trọng nhất của đời tôi. Tôi nài xin cho được chạy đến với Người để Người dẫn tôi đi trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Sau cùng, tôi tâm sự với Người về những gì xảy đến trong tâm hồn tôi.

(2) Thánh Antôn thành Padova. Trích bởi Đức Benedicto XVI. Thánh Antôn thành Padova

Nguồn : Dòng Tên