Ngày 114 (23.4)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,27-28).
Tôi đang nghe tiếng ai, và đang bước theo ai? Đây chính là câu hỏi chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa. Tiếng của tiền, của danh dự, quyền lực, địa vị… như chiếc loa phát thanh dội vào tai mỗi ngày. Chúng đang hứa hẹn một tương lai hạnh phúc ảo, và chỉ những ai đã lạc sâu vào mới thấy nỗi cay đắng triền miên. Biết bao nhiêu cám dỗ tưởng chừng ngọt ngào của trần thế đã làm chúng ta lạc bước. Một khi đã lỡ bước sa chân, chúng kéo chúng ta sâu vào vũng bùn lầy của sự chết.
Tiếng của Chúa thì khe khẽ – Chỉ những ai dẹp tan những ồn ào náo động bên ngoài mới nghe thấy Chúa đang thì thầm trong tận sâu của tâm hồn. Chỉ những lúc đó, con tim ta mới nghe những lời mời gọi, những chỉ dẫn và soi sáng của Chúa để dẫn chúng ta bước ra khỏi sự tối tăm của tâm hồn, bước vào con đường của ánh sáng, của bình an đích thực. Một khi đã từ bỏ những mời mọc của thế gian, và dâng hiến trọn vẹn con tim mình cho Chúa, thì lúc đó Chúa chính là Chúa của lòng ta, của con tim ta. Chính Người sẽ là khiên che thuẫn đỡ cho mọi mũi tên ngọn giáo xông vào.
Quả thế, thánh Phaolô cũng đã xác tín mạnh mẽ rằng: ai có thể tách, có thể cướp chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô; ai có thể chống lại, có thể kết án, buộc tội chúng ta khi có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta; và trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ tình yêu và sức mạnh của vị Mục Tử nhân lành là Đức Kitô (Rm 8,31-39). Chúng ta cũng hãy xác tín mạnh mẽ như thánh Phaolô, cậy nhờ lời của Đấng Hằng Sống đã hứa: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
Cũng với sự xác tín mạnh mẽ đó, Thánh Têrêsa Avila đã thưa lên với Chúa rằng:
“Vâng lạy Nguồn Sống phát sinh mọi sự sống,
Chúa không để một ai trong những kẻ đặt niềm cậy trông nơi Chúa
và mong ước được kết thân với Chúa phải tuyệt vọng.
Đúng hơn, Chúa đã nâng đời sống thể xác,
cho sức khoẻ dồi dào hơn và ban sự sống cho linh hồn chúng con”.3
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, tôi nài xin Chúa cho tôi nhìn thấy rõ chính mình tôi: tôi đang lắng nghe Chúa hay lắng nghe điều gì ngoài lời Chúa; Tôi đang theo Chúa bằng trọn cả trái tim, hay tôi chỉ theo Chúa cách nữa chừng, thay đổi khi xâm phạm lợi ích trần thế. Tôi nài xin Chúa cho tôi được nghe tiếng Người trong sự thinh lặng thánh thiêng, và cho tôi bước theo Chúa, Đấng bảo vệ tôi và hứa ban cho tôi sự sống đời đời. Sau cùng, tôi tâm sự và lắng nghe Người đang nói với tôi.
(3) Thánh Têrêsa Avila. TT 8,6.
Nguồn:: Dòng Tên