Ngày 117 (26.4)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).
Từng khoảnh khắc của cuộc sống đặt chúng ta trước những con đường, những ngã rẽ khác nhau, mà chúng ta bắt buộc phải suy xét và chọn. Một khi chúng ta có đích nhắm rõ ràng, nghĩa là định hướng vững chắc cho cuộc đời mình, chúng ta ta chỉ chọn con đường đưa đến đích và bỏ qua những ngã rẽ khác. Vậy đâu là đích mà chúng ta hướng đến? Đâu là con đường đưa chúng ta đến đích?
Thánh Inhaxiô Loyola nói trong Linh Thao rằng: “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó mà cứu rỗi linh hồn mình” (LT 23). Điều này cũng có nghĩa là cùng đích của chúng ta là trở về với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên chúng ta. Nhưng làm sao để trở về, làm sao để đến cùng Thiên Chúa. Không một phương thế nhân loại nào có thể giúp chúng ta làm được điều này. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương, Người đã ban Đức Giêsu Kitô cho chúng ta để dẫn chúng ta về với Người. Vâng chỉ có Đấng vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, Đấng đã chiến thắng sự dữ và sự chết bằng tình yêu tận hiến mới có thể dẫn chúng ta về cùng Thiên Chúa. Đúng như lời Người phán: “Chính Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.
Vậy nên, giữa muôn vạn nẻo đường, ta hãy chọn con đường Giêsu. Đến với Người, đến cùng Người để được Người cầm tay dẫn đi từng bước. Người sẽ rọi ánh sáng chân lý của Người để ta vượt qua sự mù tối của những cạm bẫy cuộc đời. Người sẽ ban cho ta sức mạnh để chiến thắng những cám dỗ. Người sẽ đổ đầy tình yêu của Người vào tim của chúng ta để chúng ta không bao giờ lạc hướng. Tình yêu của Người sẽ như la bàn định hướng, và mỗi lần lệch hướng là chính lúc ta không đi đường của tình yêu.
Làm sao để ta có thể đến với Đức Giêsu, ở cùng Người và bước đi với Người? Thưa: Ta hãy đến với Lời Chúa, Lời Kinh Thánh, nơi đây chúng ta sẽ gặp được Người và nghe Người soi sáng dẫn dắt. Ta hãy đến các Bí Tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Hòa giải, để được chữa lành, đổi mới và thêm sức mạnh. Ta cũng hãy đến với Giáo Hội, một thân thể không ngừng cầu nguyện với Đầu của mình là Đức Kitô. Không gian nội tâm thinh lặng và linh thánh cũng là nơi chúng ta gặp được Người và trò chuyện cùng Người. Và mỗi lần chúng ta giúp đỡ anh chị em bên cạnh mình cũng là gặp chính Người đang ở trong họ. Và sống như thế, chúng ta đang bước đi trên con đường Giêsu – và đó là lúc như thánh Phaolô nói: Trong Người chúng ta hiện hữu và hoạt động.
Thánh Augustinô cũng đã cảm nếm sự hoan lạc khi bước trên đường Giêsu nên đã thốt lên rằng: “Đó là niềm vui trong Ngài, Lạy Chúa, Đấng là Chân Lý: là sự sáng soi, niềm hạnh phúc của tâm hồn con, lạy Thiên Chúa của con! Sự sống thánh thiện ấy hẳn nhiên là tất cả của cuộc sống này, chỉ mình Ngài là Đấng Thánh; Niềm vui trong chân lý hẳn nhiên là tất cả.”
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, tôi sẽ nhìn lại nẻo đường tôi đang đi. Liệu tôi đang đi con đường của Đức Giêsu, hay là con đường của riêng tôi vốn đầy tinh thần thế tục. Tôi suy xét để thấy được Đức Giêsu là con đường duy nhất. và rồi, tôi nài xin để được chọn Người, bước theo Người.
Nguồn: Dòng Tên