Ngày 118 (27.4

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14,12-14)

Mỗi một lời cầu nguyện của Giáo Hội đều kết thúc bằng “chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con”. Điều này xuất phát từ lời Chúa Giêsu truyền phải nhân danh Người mà xin. Vì chính Người và chỉ có Người là Đấng Trung Gian nối đất với trời, nối toàn thể với nhân loại với Thiên Chúa là Cha (1 Tm 2,5). Người là Đấng Trung Gian Giao Ước mới được thiết lập bằng chính máu của Người (Hr 12,24). Người đã sống lại và lên ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng mạnh mẽ rằng, chính Người sẽ ban cho chúng ta điều tốt lành nhất để chúng ta được sống hạnh phúc nhất và Chúa Cha được tôn vinh nhất.

Một người đã vô cùng đau khổ khi thấy gia đình mình nhiều sự khó khăn xảy đến: từ công việc bất ổn, gia đình lục đục, rồi bạo bệnh ập đến. Anh ta đã thấy mình bất lực để có thể giúp gia đình vượt qua khó khăn. Anh ấy đã thất vọng và gặp khủng hoảng về đức tin nên đã tìm gặp một linh mục đạo đức. Vị này đã trả lời: Con yêu mến và lo cho gia đình mình là đúng. Nhưng con không phải là đấng toàn năng để có thể giải quyết hết mọi vấn đề. Con thất vọng và càm ràm Chúa không ra tay giúp đỡ. Này con ơi, con lo cho gia đình con như thể trên thế giới này mỗi con lo cho họ. Con quên rằng, họ cũng là con của Chúa, và Người yêu thương họ gấp trăm ngàn lần con thương họ. Vậy nên, con hãy tín thác hoàn toàn gia đình mình cho Chúa, cầu xin Người ra tay giúp đỡ theo ý Người muốn, phần con cũng hãy làm hết sức mình có thể để giúp gia đình con.

Quả vậy, tình yêu Thiên Chúa lớn hơn trăm ngàn lần con người có thể nghĩ đến. Người yêu đến độ trao ban chính Con Một mình, và Người Con đó cũng đã yêu chúng ta đến độ lấy mạng đổi mạng để chúng ta được sống đời đời. Điều Người mời gọi chúng ta là: hãy tin vào Người. Tin là buông mình để phó thác cậy trông vào một mình Người, là xác tín mạnh mẽ rằng chính Người sẽ ra tay theo cách của Người.

Thánh Tôma Aquinô đã nói về đức tin rằng: “Đức tin là điều quan trọng nhất đối với một người kitô hữu. Không có đức tin thì không đáng mang danh là người tín hữu Kitô”(1).

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, tôi nhìn lại để thấy mức độ tôi tín thác vào tình thương của Chúa, đặc biệt trong những lúc gặp khó khăn thử thách. Tôi tâm sự với Chúa và xin Người gia tăng lòng tin còn yếu đuối của tôi. Tôi tâm sự với Mẹ Maria và xin Mẹ bầu cử cho ta được như Mẹ, luôn tin vào Lời Chúa phán bảo: đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1,37).

  1. Thánh Tôma Aquinô. Chú giải Kinh Tin Kính. Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh OP. biên dịch. Học viện Đa Minh 2015. T.19

Nguồn: Dòng Tên