NGÀY 126 (5/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Có lẽ bài học quan trọng nhất mà Đức Giêsu để lại cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng ta, là bài học yêu thương:“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,12-14). Bài học tình yêu ấy không chỉ được truyền lại cho các môn đệ qua lời dạy dỗ, nhưng còn qua chính hành động. Thầy Giêsu đã nhiều lần đề cập đến việc Người yêu thương các môn đệ, đặc biệt trong những giờ phút cuối cùng trước khi bước vào cuộc khổ nạn.

Tình yêu ấy được diễn tả cách sâu sắc khi chính Thầy đã tự nguyện chấp nhận đi vào cuộc khổ nạn, và sẵn sàng bị kết án treo trên cây thập tự, để hoàn tất công trình cứu độ con người. Qua cái chết thảm thương trên thập giá, Thiên Chúa tỏ lộ cho con người thấy rằng, Thiên Chúa yêu thương con người cách vô điều kiện. Đức Giêsu cũng mong ước tất cả những ai bước theo Người đều thấm nhuần bài học yêu thương ấy. Bài học tình yêu ấy rất cụ thể, không chỉ qua lời nói, mà còn phải được diễn tả bằng hành động trong đời sống thường ngày. Cụ thể hơn, tình yêu được diễn tả một cách rất rõ ràng chính qua những hy sinh cho người khác, và cũng là cho anh chị em của mình.

Đối với thánh Têrêsa Avila: “Tình yêu dành cho Chúa không chỉ ở trong tưởng tượng, mà cần được chứng minh bằng việc làm” (Têrêsa Avila. Lâu Đài Nội Tâm III,39-40). Như vậy, lời thánh nhân cho thấy rằng, sẽ luôn luôn có sự nối kết rất cụ thể giữa tình yêu và việc diễn tả tình yêu ấy trong đời sống. Nếu như chúng ta nói rằng mình yêu Thiên Chúa, nhưng đời sống chúng ta chẳng diễn tả được tình yêu ấy cách cụ thể, thì chẳng khác gì chúng ta là những kẻ nói dối hay là bị ảo tưởng. Có thể nói, tình yêu là sức mạnh bên trong thôi thúc chúng ta hành động trong cuộc sống. Nếu chúng ta đang sống trong tình yêu, thì chắc chắn đời sống chúng ta cũng phải diễn tả bằng những hành động yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho con đừng nhỏ nhen ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình. Xin cho tâm hồn con được rộng mở để có thể tìm đến giúp đỡ những người đang cần đến sự trợ giúp. Xin cho con trở nên người môn đệ của Chúa, và là bạn hữu với Chúa, khi biết hy sinh bản thân mình cho người khác, giống như Chúa đã hiến mình vì con.

Hồn sống trong ngày:

Thử xem lại liệu tôi có yêu mến Thiên Chúa nhiều hay không, qua việc tôi có thường diễn tả qua những hành động yêu thương trong cuộc sống. Nếu có thể, ngày hôm nay tôi hãy diễn tả tình yêu của mình qua việc giúp đỡ một người cụ thể mà đang cần sự giúp đỡ.

Nguồn: Dòng Tên