NGÀY 133 (12/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong tâm hồn mỗi người luôn luôn có một sự giằng co giữa việc thuộc về thế gian và thuộc về Thiên Chúa. Là người có đức tin, chúng ta không được cất khỏi thế gian này, nhưng chúng ta được mời gọi sống đức tin trên hành trình dương thế này. Trong cuộc chiến ấy, chúng ta phải đương đầu với những cám dỗ thuộc về thế gian, vì một cách nào đó trong tâm hồn chúng ta ít nhiều đều có những khuynh chiều dễ bị xuôi theo những cám dỗ thế gian ấy. Hơn nữa, chúng ta không chỉ chiến đấu với những khuynh chiều trong tâm hồn mình, nhưng ma quỷ vẫn hằng tìm mọi cách làm cho chúng ta rời xa Thiên Chúa. Chính vì vậy, Đức Giê su trước khi rời xa các môn đệ đã cầu nguyện cách đặc biệt: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,15-17).

Thế nhưng, các môn đệ có được sự đảm bảo sẽ chiến thắng ma quỷ sẽ chiến thắng được các cơn cám dỗ của thế gian, là nhờ sự che chở gìn giữ của Thiên Chúa. Như thánh Tô ma Aquinô xác tín rằng, chính niềm tin nơi Thiên Chúa là sức mạnh giúp chúng ta dành chiến thắng trong các cuộc chiến ấy: “Thế gian cám dỗ chúng ta bằng những quyến rũ phú quý giàu sang hoặc làm cho chúng ta sợ hãi những rủi ro bất hạnh. Đức tin giúp chúng ta chiến thắng những cuộc tấn công này, bởi vì đức tin dạy cho chúng ta biết rằng có một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống đời này. Do đó, nhờ đức tin, chúng ta coi nhẹ những phú quý của thế gian này, và không sợ hãi những rủi ro bất hạnh, như thánh Gioan khẳng định: “Điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta” (1Ga 5,4).v Thật vậy, đức tin giúp chúng ta sống vượt lên trên tất cả những gì thế gian đang lôi cuốn con người. Đức tin giúp chúng ta hiểu ra rằng, mọi sự thế gian dù có tốt đẹp đến mấy, rồi cũng sẽ tan biến mất. Đức tin giúp chúng ta không tìm kiếm hư danh cho bản thân mình, vì chỉ duy một Thiên Chúa mới đáng cho mọi người kính tôn. Đức tin dạy cho chúng ta biết khôn Ngoan chọn lựa những gì là vĩnh cửu và bỏ qua những cám dỗ lôi cuốn tầm thường. Có thể nói, đức tin là ngọn đèn hướng dẫn chúng ta và là sức mạnh của chúng ta.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều có những yếu đuối và dễ bị ma quỷ cám dỗ lôi kéo. Xin gìn giữ chúng con và ban sức mạnh của niềm tin, để chúng con cam đảm đương đầu với những cám dỗ của thế gian.

Hồn sống trong ngày:

Ngày hôm nay tôi hãy nhìn lại đâu là điểm yếu là tôi dễ dàng bị cám dỗ nhất. Xin Chúa ban cho tôi sức mạnh đức tin để tôi khôn Ngoan vượt thắng những cám dỗ ấy.

Nguồn: Dòng Tên