NGÀY 134 (13/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trên hành trình đức tin, nhiều lúc chúng ta tưởng rằng đức tin của mình vững mạnh. Chúng ta vẫn đến nhà thờ, chúng ta vẫn đọc kinh, và chúng ta vẫn tin Chúa. Ấy vậy, Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ về những thách đố gặp phải trên hành trình đức tin của mỗi người: “Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,31-33). Có lẽ các môn đệ có được kinh nghiệm đức tin của mình bị lung lay khi gặp phải sóng gió. Một cách cụ thể, Phêrô là một người rất mạnh mẽ, và ngài không tin rằng ngài sẽ chối Chúa đến ba lần. Các môn đệ khác cũng tuyên xưng cách mạnh mẽ, nhưng trong cuộc khổ nạn hầu hết các ông đã bỏ chạy để lại Thầy một mình.
Chúa Giêsu nói đến những thách đố ấy không phải để trách các ông, nhưng Chúa hiểu sự yếu đuối của mỗi người. Chúng ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, nhưng trong cuộc sống thực, rất nhiều lần chúng ta đã chối bỏ Thiên Chúa, qua việc chúng ta chọn sống theo những cám dỗ của thế gian. Có thể nhiều lần chúng ta cố gắng vượt qua, nhưng rồi chúng ta lại một lần nữa chiều theo những cám dỗ ấy. Dẫu vậy, Lời Chúa khích lệ chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng phải can đảm chiến thắng thế gian. Thánh Têrêsa Avila chỉ cho chúng ta cách để có thể vượt qua được những cơn cám dỗ của thế gian: “Luôn ở với Người và tâm sự với Người, cầu xin Người ban cho những gì mình thiếu thốn, kể lể với Người những thử thách mình phải chịu, chia sẻ cho Người niềm vui của mình và dầu vậy, đừng bao giờ say sưa với niềm vui riêng mà quên Người” (Têrêsa Avila. Tự Thuật 12,2). Bí quyết ấy chính là để Thiên Chúa tham dự vào đời sống thường ngày của mình. Chúng ta tìm đến với Chúa với con người thật của mình, không cần phải cố che dấu những bất toàn. Hãy nói với Chúa về những yếu đuối của bản thân, hãy tâm sự với Chúa về những thất bại… tất cả những vui buồn trong cuộc sống. Thông thường, chúng ta thường cố né tránh gặp gỡ Thiên Chúa mỗi khi chúng ta gặp thất bại khi chẳng thể vượt qua được những cám dỗ. Càng làm như vậy, chúng ta càng đang xem Chúa như ở ngoài cuộc sống của mình, hay chỉ giới hạn Thiên Chúa chỉ ở những lúc cuộc sống được bình an. Không! Hãy để Thiên Chúa tham dự vào toàn bộ đời sống của mình, bởi vì Thiên Chúa là sức mạnh giúp tôi vượt qua mọi thử thách nơi trần gian này. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tìm đến với Chúa, như một người con thơ tìm đến với bố mẹ của mình, để kể cho CHúa những vui buồn trong cuộc sống. Xin cho con luôn tìm đến với Chúa là nguồn trợ lực của đời con.
Hồn sống trong ngày:
Hãy dành ra một khoảng thời gian đặc biệt, để tâm sự với Chúa về những yếu đuối của bản thân, vì xin Người thêm sức mạnh cho ta để có thể thắng vượt được những cơn cám dỗ sẽ đến trong tương lai.
i Thánh Tôma Aquinô. Chú giải Kinh Tin Kính. Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh OP. biên dịch. Học viện Đa Minh 2015. T.107- 108.
ii Thánh Augustinô Tự Thuật. Q.1. C.6. T.32.
iii Thánh Gioan Avila, Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 9. Kapitel
iv Thánh Anphôngsô M. Ligori. Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ 1.3 v Thánh Tôma Aquinô. Chú giải Kinh Tin Kính. T.22
Nguồn: Dòng Tên