NGÀY 135 (14/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Nếu phải chọn ra một điểm cốt yếu nhất để nói về đạo công giáo, thì chúng ta không khó để chỉ ra rằng: đó là đức ái. Một trong những lời căn dặn quan trọng cuối cùng của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ cũng là về đức ái: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15,16-17). Hoa trái của một người tin theo Đức Giêsu được thể hiện qua những hành động yêu thương phục vụ cụ thể. Đây không chỉ là lời dạy dỗ bình thường của một người thầy đối với các môn đệ, nhưng đúng hơn, đây chính là một lệnh truyền nhất thiết phải thi hành. Điều này có nghĩa, một người môn đệ đích thực của Đức Giêsu nhất thiết phải thấm nhuần lối sống yêu thương với hết thảy mọi người. Đức ái là dấu hiệu để nhận ra một người có phải là người môn đệ đích thật của Đức Giêsu hay không. Thế nên, dựa theo đức ái thì mỗi người chúng ta cũng có thể tự mình duyệt xét lại bản thân mình hiện tại có đang đi theo đúng con đường của thầy Giêsu hay chưa.

Thánh Têrêsa tâm niệm rằng đức ái chính là điểm mấu chốt trong ơn gọi của ngài: “Đức ái đã cho tôi chìa khóa ơn gọi của tôi. Tôi hiểu rằng nếu Giáo Hội có một thân thể, bao gồm các chi thể khác nhau, thì điều cần thiết nhất và điều cao quý nhất không thiêu, tôi hiểu rằng Giáo hội có một trái tim, và trái tim này đang bừng cháy yêu thương”i. Dù sống trong ơn gọi nào thì đức ái vẫn là điểm căn cốt của đời sống mỗi người. Tất cả mọi chi thể trong giáo hội đều phải hướng về đức ái như trái tim trong một thân thể duy nhất. Nếu như con tim không còn bừng cháy yêu thương thì đời sống của một Kitô hữu cũng trở nên thiếu sức sống. Đức ái chính là nhựa sống lan tỏa tình yêu trong thân thể của Giáo hội và trong đời sống của mọi Kitô hữu. Đức ái là điểm nối kết chúng ta lại với nhau và là nền tảng của đời sống của chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương, một trái tim không ngừng rộng mở để đón nhận và trao ban. Xin cho con nhận ra mỗi ngày đều là những dịp để con sống ơn gọi yêu thương mà Chúa luôn mời gọi.

Hồn sống trong ngày:

Hôm nay, tôi hãy cố gắng thể hiện một cử chỉ, một hành động yêu thương cụ thể, với ít nhất một người mà tôi gặp gỡ: dù chỉ là một nụ cười, một cái ôm, hay một lời khích lệ… vì mỗi hành động yêu thương dù là nhỏ bé đến đâu đều có thể mang lại sức lan tỏa đến nhiều người khác.

_____________________________

i Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 15

Nguồn: Dòng Tên