NGÀY 136 (15/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Nếu như chúng ta tự quan sát bản thân trong vũ trụ bao la, chúng ta thấy mình thật nhỏ bé chẳng đáng gì. Ấy vậy, mỗi người chúng ta lại có một giá trị hết sức đặc biệt trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta trở nên có giá trị không phải tự bản thân chúng ta, nhưng giá trị của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người không hệ tại ở chúng ta có được gì, nhưng đó là một tình yêu vô điều kiện. Thiên Chúa dành tình yêu thương cho chúng ta, đơn giản chỉ vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu thương mỗi người cách cá vị, và chúng ta như thế nào thì Thiên Chúa yêu chúng ta như vậy. Chúng ta chẳng cần phải cố

 để chứng tỏ bản thân để được yêu thương. Dù chúng ta là ai, chúng ta có như thế nào, thì mỗi người vẫn nằm trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa: “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh” (Ga 17,11-12). Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, đó là mỗi người chúng ta được dự phần hạnh phúc cùng với Thiên Chúa.

Thánh Têrêsa Avila cảm nhận được sâu sắc tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho mình:“Lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa, vì từ nấm bùn hôi thối như linh hồn con đây, Chúa đã rút ra một thứ nước trong sạch được dùng vào bàn ăn của Chúa! Ôi lạy Chúa, nguồn vui của các thiên thần, chúc tụng Chúa, như vậy là Chúa đã vui lòng nâng cao lên một con sâu hèn hạ như thế này!” (Têrêsa Avila. Tự Thuật 19,2). Tình yêu Thiên Chúa có thể biến mỗi người thấp hèn chúng ta, trở nên những thụ tạo mang vẻ đẹp thánh thiêng. Càng nhận ra bản thân mình tội lỗi thấp hèn, chúng ta càng ngạc nhiên trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình thật lớn lao dường nào. Tình yêu thương của Thiên Chúa quá bao la, đến nỗi chẳng có ai nằm ngoài giới hạn của tình yêu ấy. Tình yêu ấy dành cho tất cả mọi người và không thay đổi dẫu cho mỗi người chúng ta có đổi thay.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận thức được tình yêu vô bờ bến mà Ngài dành cho con. Xin cho con can đảm để mở rộng lòng mình, không chỉ nhận ra tình yêu này mà còn trao tình yêu ấy cho người khác không phân biệt, ngay cả những người con cho là không

 xứng đáng nhất.

Hồn sống trong ngày: Hôm nay, tôi hãy tìm cách thể hiện lòng bao dung yêu thương đến một ai đó mà tôi từng nghĩ là không xứng đáng. Hãy nhớ rằng, như Chúa đã không bỏ rơi bất kỳ ai trong chúng ta, nên tôi cũng mở rộng con tim mình đón nhận người khác.

nguồn: Dòng Tên