NGÀY 137 (16/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Cuộc sống đầy dẫy những bộn bề xáo động thường cuốn chúng ta vào một vòng xoáy bất tận của những lo toan thường nhật. Đôi khi công việc bận rộn khiến chúng ta quên mất sự hiện diện rất gần của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn hằng mong ước kết hiệp với mỗi người chúng ta: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,20-21). Đức Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha cho chúng ta để mỗi người được hiệp nhất với Thiên Chúa qua đời sống đức tin. Chúng ta trở nên một với Thiên Chúa khi để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Chúng ta trở nên một với Thiên Chúa khi để cho Thánh Ý Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống của mình.

Thánh Gioan Avila khuyên chúng ta hãy năng kết hiệp với Thiên Chúa qua việc làm dấu thánh giá và cầu nguyện:“Bạn hãy thường xuyên làm dấu Thánh Giá và kêu cầu danh Thánh Chúa Giêsu, để Ngài hiện diện trong trung tâm điểm cuộc sống bạn. Qua đó Chúa sẽ ban tặng cho bạn ân sủng sức mạnh, hầu giúp bạn san bằng con đường với nhiều tham vọng quyền lực và danh giá”.ii Khi làm dấu thánh giá, chúng ta mong ước Thiên Chúa hiện diện trong mọi biến cố của cuộc đời mình. Khi vui mừng hay khi sầu khổ, chúng ta tìm đến với Thiên Chúa, và thực sự Người đã ở với chúng ta trước khi chúng ta cầu xin. Chúng ta không đợi để có thể kết hiệp với Chúa trong nước Trời, vì ngay những giây phút hiện tại này, chúng ta đã có thể được nên một với Chúa trong cuộc sống của mình. Một khi chúng ta lấy Chúa làm tâm điểm của đời sống mình, chúng ta không còn sợ hãi trước những thách đố cám dỗ trong cuộc sống nữa, vì Chúa trở nên nguồn sức mạnh cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin dạy con biết tìm đến sự hiệp nhất trong tình yêu của Chúa trong cuộc đời mình. Xin cho con luôn biết tìm đến với Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, và dành cho Chúa một chỗ quan trọng trong con tim của con.

 Hồn sống trong ngày:

 Hôm nay tôi hãy để ý tâm sự với Thiên Chúa: khi tôi bắt đầu công việc, khi tôi gặp chuyện buồn vui, khi tôi dùng bữa… hãy để Chúa đồng hành với tôi trong những biến cố rất bình thường của mình.

_____________________________

ii Thánh Gioan Avila, Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 2. Kapitel

Nguồn: Dòng Tên