NGÀY 140 (19/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Chúng ta đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần, ấy vậy nhiều khi chúng ta không ý thức được sự hiện diện sống động của Ngài trong đời sống mỗi người. Chúa Thánh Thần trước hết là Đấng sáng tạo: “Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv 104,30). Trong trình thuật sáng thế, chúng ta phần nào thấy được sự hiện hữu của Thần Khí trong công trình sáng tạo. Trước khi mọi sự được dựng nên, chúng ta đã thấy sự hiện diện của Thần Khí Thiên Chúa. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã nặn nên hình hài con người bằng bụi đất, và thổi Sinh Khí tác sinh nên con người. Có thể nói, chúng ta được hiện diện, chúng ta được sống động là nhờ vào Thần Khí của Thiên Chúa. Sự sống của mỗi người chúng ta có được là nhờ Thần Khí Thiên Chúa.

Thần Khí Thiên Chúa không chỉ sáng tạo nên con người, nhưng Ngài còn thánh hóa đổi mới mỗi người – tạo dựng con người mới nơi chúng ta. Đức Giêsu trước khi về Trời đã hứa ban Chúa Thánh Thần để bảo ban dạy dỗ các môn đệ: “Chúa Thánh Thần khai sáng cho lý trí, bởi vì tất cả những gì chúng ta biết là do Chúa Thánh Thần dạy dỗ, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26). Cũng vậy Thánh Gioan cũng viết về Ngài: “Dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự” (1 Ga 2,27)”.v

Chúa Thánh Thần là Đấng vẫn hằng ở bên mỗi người để hướng dẫn chúng ta đi theo đường lối của Thiên Chúa. Người không dạy chúng ta những điều xa lạ, nhưng giúp chúng ta hiểu và sống giáo huấn mà Đức Giêsu đã loan báo. Chúa Thánh Thần là Đấng biến đổi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Người giúp cho chúng ta có thể hiểu được các mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa. Người giúp biến đổi tâm hồn chúng ta từ chai đá trở nên mềm mỏng biết nghe theo Lời Chúa. Chúa Thánh Thần biến chúng ta thành những con người mới – không còn nô lệ cho những thói xấu và biết sống cho tình yêu nhiều hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến làm mới con tim con, khai sáng trí óc con và dẫn dắt con mỗi ngày. Xin cho con đủ lắng đọng để có thể nghe thấy lời hướng dẫn của Ngài trong cuộc sống thường ngày.

Hồn sống trong ngày:

Hôm nay tôi hãy để ý nghe tiếng Chúa Thánh Thần nói với tôi qua những biến cố trong ngày. Và tôi cố gắng thi hành theo lời của Người hướng dẫn bằng những lựa chọn am hợp với thánh ý Thiên Chúa.

_________________________________________

v Thánh Tôma Aquinô. Chú giải Kinh Tin Kính. T.107.

Nguồn: Dòng Tên