NGÀY 141 (20/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Khoảnh khắc đức Giêsu khi bị treo trên thập giá trao phó tông đồ Gioan cho Mẹ Maria, cũng như trao phó Mẹ Maria cho thánh Gioan mang nghĩa thật đặc biệt: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,25-17). Sự trao phó này trước hết biểu hiện tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của Đức Giêsu đối với Mẹ Maria, cũng như đối với các môn đệ. Sự trao phó người môn đệ cho Mẹ Maria thể hiện mối dây liên hệ che chở của Mẹ đối với toàn thể Giáo Hội. Mẹ không chỉ là Mẹ của Đức Giêsu, nhưng cũng là Mẹ của tất cả chúng ta. Vì vậy, nơi Mẹ Maria chúng ta tìm thấy sự đảm bảo che chở nơi Người. Thế nên, bất cứ lúc nào, đặc biệt mỗi khi chúng ta cần đến lời chuyển cầu, chúng ta đừng quên tìm đến Mẹ Maria.
Cũng trong biến cố trên, thánh Gioan Kim Khẩu thấy được khía cạnh khác: “Quân lính làm những điều đó với Chúa Giê-su, nhưng trong khi bị treo trên Thánh Giá, Chúa đã giao phó Mẹ của Ngài cho người môn đệ. Điều đó dạy dỗ chúng ta cũng cần chú ý chăm sóc cha mẹ của chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng…Ở đây, Chúa đã diễn tả Chúa thương yêu Mẹ của Ngài hết mực và trao phó Mẹ cho người môn đệ mà Chúa yêu mến”.vi Việc Chúa Giêsu trao phó Mẹ Maria cho người môn đệ, nhắc nhở chúng ta về lòng hiếu thảo đối với Mẹ Maria. Chúng ta tỏ lòng hiếu thảo với Mẹ Maria, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và vì Mẹ là mẫu gương cho chúng ta trên hành trình đi theo Chúa. Từ khi nói lời ‘xin vâng’ với sứ thần, thì cuộc đời của Mẹ Maria không khi nào rời xa Đức Giêsu. Mẹ Maria đã cùng đi với Đức Giêsu qua những thăng trầm đau thương nhất. Mẹ Maria đã đi theo Chúa đến cùng – đến tận chân thập giá. Giờ đây, Mẹ Maria được hưởng nước Trời chắc chắn vẫn cầu thay nguyện giúp cho từng người chúng ta là con của Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, con hạnh phúc vì được diễm phúc gọi Mẹ là Mẹ của con. Xin Mẹ hãy cầu thay nguyện giúp để con biết noi theo gương Mẹ đi cùng Chúa trọn cả cuộc đời mình.
Hồn sống trong ngày: Hôm nay, tôi hãy dành thời gian để suy niệm về từ tương quan gần gũi giữa chúng ta với Mẹ Maria – ta gọi là “Mẹ Maria”. Chúng ta cũng đừng quên để tâm đến việc quan tâm chăm sóc cha mẹ của mình với lòng thảo hiếu, như lời thánh Gioan Kim Khẩu đã chỉ dạy.
Nguồn: Dòng Tên
__________________________
iv Thánh Gioan Kim Khẩu, trích trong JOEL C. ELOWSKY, Ancient Christian commentary on schripture, John 11-21, s.316