
Gioan và các môn đệ khác đã không hiểu. Báo động rằng có người lạ đang dùng danh Chúa Giêsu để trừ quỷ, họ đã cố gắng ngăn cản. Tại sao phản ứng đầu tiên của họ không phải là lòng biết ơn? Hay niềm vui? Hay kinh ngạc và tự hỏi? Quyền năng của Chúa Giêsu lớn đến nỗi ngay cả một người không thuộc nhóm môn đồ của họ cũng có thể thực hiện một hành động vĩ đại chỉ bằng cách gọi tên Ngài!
Đôi khi chúng ta cũng không hiểu – nhưng theo một cách hơi khác. Chúng ta bỏ lỡ ân sủng có sẵn cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã ban cho Chúa Giêsu quyền hành trên trời dưới đất, và Chúa Giêsu hứa rằng nhờ quyền uy của Ngài mà tất cả những người theo Ngài có thể làm nên những điều kỳ diệu (Mt 28,18; Mc 16,17-18). Ngài thậm chí còn hứa: “Bất cứ điều gì bạn cầu xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho anh em” (Ga 16,23).
Giống như người trong Tin mừng hôm nay, bạn có thể cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu khi bạn cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ. Hãy nhớ rằng, ma quỷ rất thích quấy rối những người thuộc về Đức Kitô. Là cha đẻ của sự dối trá, hắn có thể khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi và xấu hổ khi chúng ta đã được tha thứ. Là người tố cáo, hắn thường đứng sau những suy nghĩ tự lên án của chúng ta. Và là kẻ thù của mọi người, hắn rất thích gây chia rẽ trong các mối quan hệ. Vì vậy, đừng đánh giá thấp mong muốn tàn phá của hắn.
Khi bảy mươi hai môn đệ trở về sau cuộc hành trình truyền giáo, họ nói với Chúa Giêsu rằng: “Ngay cả ma quỷ cũng phải phục tùng chúng con vì danh Ngài” (Lc 10,17). Danh của Chúa Giêsu sẽ làm ma quỷ run sợ. Hãy tin rằng ma quỷ chạy trốn khi được nhắc đến tên của Chúa Giêsu, ngay cả khi bạn là người đang nói điều đó!
Vì vậy, khi bạn cảm nhận được điều xấu xa tại nơi làm việc, hãy tiếp tục và cầu nguyện. Bạn không cần nhiều lời. Chỉ cần nói, “Chúa ơi, con nhân danh Chúa để chống lại bóng tối này”.
Danh của Chúa Giêsu thực sự là “danh trên hết mọi danh” (Pl 2,9). Quyền năng xua tan cái ác và bóng tối của Ngài không chỉ dành riêng cho một mình Ngài. Bạn đã được rửa tội với danh của Ngài, và điều đó có nghĩa là bạn có thể gọi tên đó. Ngài đã đặt tên của mình trong tâm hồn của bạn, vì vậy hãy kêu danh Ngài!
Lạy Chúa Giêsu, xin cho danh Chúa luôn ở trên trái tim và đôi môi của con.
Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
daminhtamhiep.net