NGÀY 142 (21/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trong khoảng thời gian rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã nhiều lần tiên báo về cuộc khổ nạn và phục sinh, nhưng dường như các môn đệ không hiểu: “Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người” (Mc 9,30-32). Các môn đệ không hiểu một mặt là vì những mầu nhiệm sự chết và phục sinh vượt quá trí hiểu của các ông. Các ông mặc dù không hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi lại một lời, phải chăng vì chẳng ai muốn nhắc đến những đau khổ hay cái chết. Đi theo Đức Giêsu, không phải ai cũng có thể đi theo cách trọn vẹn. Đa phần người ta thích đi theo Đức Giêsu những khi thấy có phép lạ và niềm vui mà thôi. Chỉ có số ít người có thể đi theo Đức Giêsu cách trọn vẹn đến tận chân thập giá.
Cuộc khổ nạn và Phục sinh của Đức Giêsu là nguồn ơn cứu độ của chúng ta, vì không trải qua cái chết sẽ chẳng thể có được vinh quang phục sinh. Không chỉ mang ý nghĩa cứu độ, thánh Robert Berllamin còn lý giải cái chết trong đau khổ của Đức Giêsu là để dạy chúng ta sống các nhân đức: “Tại sao Chúa Giêsu lại muốn chết trong khổ đau và đắng cay như vậy? Chúa chết như vậy để dạy chúng ta về bốn nhân đức. Đức kiên nhẫn, đức khiêm nhường, đức vâng phục và đức mến. Bốn nhân đức này được diễn tả sống động nơi Thánh Giá Chúa. Thật vậy, ta không thể tìm thấy đức kiên nhẫn lớn lao ở nơi ai ngoài nơi Đấng chịu đau khổ cách bất công cho đến chết; ta không thể tìm thấy đức khiêm tốn lớn lao ở nơi ai ngoài nơi Vua trên các vua lại khiêm hạ và chịu đóng đinh giữa các kẻ trộm; ta không thể tìm thấy đức vâng phục lớn lao ở nơi ai ngoài nơi Đấng đã vâng phục và sống trọn vẹn thánh ý Cha trên trời bằng chính cái chết; ta không thể tìm thấy đức mến lớn lao ở nơi ai ngoài nơi Đấng đã hiến dâng chính mình để cứu thoát chính kẻ thù”.i
Đi theo Đức Giêsu vì vậy không phải với mục đích là để được hưởng những lợi ích cho riêng mình. Đi theo Đức Giêsu cũng không phải chỉ chọn đi theo những khi cuộc sống được trải rộng với những niềm vui hạnh phúc. Đúng hơn, đi theo Đức Giêsu là noi gương Người, đi trọn con đường cuộc đời cùng với Thầy, với lòng tin yêu phó thác: ngay cả những lúc đau khổ thách đố nhất. Chỉ như vậy, những đau khổ không thể làm cho chúng ta chùn bước chân, nhưng chúng chỉ khiến cho chúng ta thêm vững vàng hơn từng ngày.
Lạy Chúa, hành trình đi theo Chúa đòi buộc chúng con phải vác thập giá mình mà theo. Xin ban sức mạnh của niềm tin yêu phó thác, để con dám đi theo Chúa, dám sống theo thánh ý Thiên Chúa trọn vẹn trong suốt cuộc đời con.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay tôi hãy dành thời gian chiêm ngăm thánh giá Chúa. Xin Chúa cũng ban cho tôi sức mạnh để tôi dám đối diện với thập giá có thể xảy đến trong cuộc đời mình.
__________________________
i Thánh Robert Berllamin. Kathechismen, Glaubensbekenntnis, S.75.
Nguồn: Dòng Tên