NGÀY 146 (25/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Các môn đệ thân tín nhất của Đức Giêsu cũng có nhiều lần tranh luận với nhau, xem ai trong số họ có được vị trí quan trọng trong Nước Trời. Tuy vậy, điều kiện của Đức Giêsu không như những gì các ông nghĩ: ai muốn làm lớn hãy làm người phục vụ người khác. Bước theo Đức Giêsu, mỗi người chúng ta đều mong ước sẽ được ở với Thiên Chúa trong Nước Trời. Đức Giêsu không úp mở điều kiện để có thể được vào Nước Trời, đó là hãy có tâm hồn của một trẻ thơ: “Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng” (Mc 10,15- 16).
Một tâm hồn trẻ thơ có thể là một tâm hồn trong sáng đơn sơ, sống thẳng ngay chẳng quanh co. Một tâm hồn trẻ thơ cũng có thể là một tâm hồn tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, không cậy dựa vào tài năng sức riêng. Một tâm hồn trẻ thơ cũng có thể là một tâm hồn khiêm tốn phục vụ, không ngạo mạn kiêu căng. Một tâm hồn trẻ thơ là một tâm hồn an vui với tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Cửa nước Trời có lẽ chỉ nhỏ bé dành cho những ai nhỏ bé biết cúi mình khiêm tốn mà thôi. Trên hết, Nước Trời là nơi Thiên Chúa ngự – một Thiên Chúa tự khiêm tự hạ vâng lời cho đến nỗi chịu chết tủi nhục trên cây cập giá vì yêu thương cứu chuộc con người. Còn chúng ta là ai mà lại thường hay tự cao tự đại!
Khi nhắc đến linh đạo trẻ thơ, chúng ta chẳng thể không nhắc đến thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Xin nhớ là những thương yêu thần thánh, Người đã ban cho những trẻ thơ bé mọn nhất… Con cũng mong được Người mơn trớn vuốt ve. Ôi! Xin trao cho con nụ hôn Người ngây ngất, để được hưởng nhan Chúa dịu dàng trên Thiên Quốc. Con phải biết thực hành những đức hạnh thơ ngây. Chẳng phải Người thường nói: “Nước thiên đàng là của trẻ nhỏ đó sao?” Chúa ơi, xin nhớ lại”v Đối với thánh nhân, để được hưởng hạnh phúc Nước Trời, chúng ta không phải tìm kiếm hay làm điều gì to tát cả, nhưng hãy chỉ thực hành những ‘đức hạnh thơ ngây’ – là hãy tin tưởng phó thác, hãy khiêm tốn phục vụ, hãy làm những việc nhỏ với tình yêu đủ lớn…. Thiên Chúa chỉ mong ước chúng ta là những đứa trẻ trong vòng tay yêu thương của Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, nhiều lúc con cố gắng để tỏ ra mình mạnh mẽ, mình tài giỏi… nhưng Chúa biết rõ con chỉ là một thụ tạo thật bé nhỏ lúc nào cũng cần đến tình yêu chăm sóc của Chúa. Xin cho con trở nên bé nhỏ hơn nhờ những ‘nhân đức thơ ngây’ của sự khiêm nhường mỗi ngày.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, hãy cố gắng nhìn nhận mọi sự trong cuộc sống với ánh mắt của một đứa trẻ được Thiên Chúa che chở bao bọc – tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị và giữ tâm hồn luôn vui tươi và tin tưởng.
__________________________
v Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” T. 122- 136.
Nguồn: Dòng Tên