NGÀY 147 (26/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trên hành trình đức tin, mỗi người chúng ta được mời gọi để mỗi ngày đi sâu hơn vào trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Hành trình ấy khởi phát đi từ khi chúng ta nghe biết về Thiên Chúa qua những rời rao giảng hay qua những chứng tá Tin Mừng. Lời mời gọi ra đi rao giảng Tin Mừng xuất phát từ thánh ý của Thiên Chúa, luôn luôn mở ra để đón nhận tất cả chúng ta vào trong tương quan tình yêu với Ba Ngôi Thiên Chúa: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20). Vì vậy, hành trình rao giảng Tin Mừng tựu chung lại, khi chúng ta giới thiệu cho mọi người trước để nhận ra và sau đó đón nhận lời mời gọi – nên một với Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã từng nghe thao thức của Đức Giêsu, là làm thế nào để chỉ có một đoàn chiên và một mục tử mà thôi. Làm sao để tất cả được hiệp nhất nên một trong Thiên Chúa, và được hạnh phúc trong Thiên Chúa. Bởi vì sự thật là chẳng ai có thể có sự sống nếu không nhận được sự sống ấy từ Thiên Chúa.
Thánh Catarina Siêna vẫn hằng khao khát được chìm ngập trong ánh sáng của Ba Ngôi Thiên Chúa: “Ôi Thiên Chúa vĩnh hằng, ôi Ba Ngôi vĩnh cửu ! Ngài đã dùng sự kết hợp với bản tính Thiên Chúa mà làm cho máu Con Một Ngài có giá trị biết bao ! Lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, Ngài ví tựa đại dương sâu thẳm, càng tìm con càng thấy ; càng thấy con càng tìm. Ngài làm cho linh hồn được no thoả nhưng dường như lại không no thoả. Bởi lẽ trong vực thẳm của Chúa, Chúa làm cho linh hồn được no thoả mà vẫn còn luôn đói khát Chúa, vì linh hồn vẫn hết sức ước mong khao khát được thấy Chúa là ánh sáng trong ánh sáng của Chúa, ôi lạy Ba Ngôi vĩnh cửu !”i Càng khao khát Thiên Chúa, mỗi người chúng ta càng phải nỗ lực để có thể biến đổi bản thân mình trước. Để nên một với Thiên Chúa tình yêu, đời sống của mỗi người chúng ta càng phải được phủ lấp bởi tình yêu thương, đặc biệt dành cho những anh chị em cần đến sự quan tâm nhiều nhất.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương ban cho con ơn đức tin, để con nhận biết Thiên Chúa hằng yêu thương mời gọi con trở nên hiệp nhất với Thiên Chúa trong tình yêu. Xin cho con luôn biết sống với lòng biết ơn được thể hiện qua những hành vi yêu thương con diễn tả trong cuộc sống thường ngày.
Hồn sống trong ngày: Hôm tôi tôi hãy dành ra ít thời gian để nghĩ về ơn đức tin: tôi là ai mà tôi diễm phúc tin nhận Thiên Chúa; và được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa là quà tặng lớn lao thế nào!
__________________________
i Thánh Catarina Siêna. Đối thoại của. Về Thiên Chúa quan phòng.
Nguồn: Dòng Tên