NGÀY 148 (27/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Bước theo Đức Giêsu luôn đòi buộc người môn đệ từ bỏ những gì có thể cản trở họ trên hành trình. Câu chuyện trong Tin Mừng cũng cho chúng ta thấy việc từ bỏ không phải là chuyện dễ dàng: “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mc 10,21-22). Càng gắn bó nhiều với những sự thế gian, càng lệ thuộc vào của cải thế gian, chúng ta càng khó dứt bỏ. Của cải ở đây không hẳn là của cải vật chất, nhưng có thể là những lệ thuộc mà chúng ta khó có thể buông bỏ. Của cải lớn nhất đối với nhiều người chính là cái tôi của mình – từ bỏ cái tôi thật khó biết bao. Không phải là những của cải ấy không quan trọng trong cuộc sống, nhưng chúng không thể quan trọng bằng lời mời gọi của Thiên Chúa. Tất cả những của cải ấy, chính Thiên Chúa đã ban cho tôi để sử dụng, không phải để cuộc đời tôi trở nên nô lệ cho của cải thế gian. Những của cải ấy chỉ là trợ giúp tôi trên hành trình bước đi theo Chúa. Một khi tôi bám víu với quá nhiều thứ, tôi không có được sự tự do cần thiết để bước đi theo Chúa.

Thánh Gioan Avila khuyên chúng ta tránh cho thật xa những của cải thế gian: “Chúng ta càng từ bỏ và xa lánh những điều thuộc thế gian, chúng ta càng gần Chúa hơn, Đấng là nguồn của Sự Thật, và sự sống của chúng ta trở nên trong sáng hơn, như trong tấm gương của Sự Thật”ii Ý nghĩa cuộc sống không nằm ở số của cải mà tôi có được, nhưng nằm ở tương quan mật thiết của tôi đối với Thiên Chúa. Nếu như của cải là những thứ khiến tôi đánh mất việc tìm kiếm quan trọng hơn là Thiên Chúa, thì tốt hơn tôi hãy lìa bỏ chúng. Một cuộc sống không bị lệ thuộc vào của cải sẽ làm cho tâm hồn tôi càng gần hơn với Thiên Chúa, và gần hơn với những giá trị của Tin Mừng. Đôi khi sở hữu nhiều của cải lại khiến cho tôi ảo tưởng sức mạnh của bản thân mình – tôi có thể làm được mọi sự mà chẳng cần đến Thiên Chúa nữa. Giá trị của cuộc sống không nằm ở việc tôi thu tích được gì cho bản thân mình, nhưng nằm ở cách tôi hướng về Thiên Chúa và tha nhân như thế nào.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra cuộc đời này thật ngắn ngủi, để con không mải mê tìm kiếm của cải thế gian. Xin cho con dám xả thân cho đi những tài năng mà chính Chúa đã tặng ban cho con. Xin cho con chỉ tìm niềm vui nơi việc phụng sự Chúa mà thôi.

Hồn sống trong ngày: Tôi hãy dành chút thời gian để xem đâu là ‘của cải thế gian’

đang ràng buộc tôi khiến tôi không thể thanh thoát bước đi theo Chúa.

__________________________

ii Thánh Gioan Avila, Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 4. Kapitel.

Nguồn: Dòng Tên