NGÀY 149 (28/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Có lần các môn đệ hỏi Đức Giêsu về lợi ích của việc đi theo Người, và Đức Giêsu đã trả lời họ cách rõ ràng: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,29-30). Đúng vậy, đi theo Chúa là mọi chọn lựa, mà đã là chọn lựa thì phải bỏ điều này để chọn điều khác. Đối với các môn đệ, các ông phải rời bỏ gia đình mình cùng công việc thường ngày họ vẫn gắn bó. Các ông cũng phải bôn ba với Chúa chẳng rõ sẽ đi về đâu hay tương lai như thế nào. Ai có thể dám đánh liều cuộc đời mình như vậy nếu không có lòng tin tưởng nơi Đức Giêsu. Vì tin tưởng nơi Đức Giêsu mà họ dám đánh cược cuộc đời mình. Chính vì vậy, các môn đệ xứng đáng mong nhận được những gì họ đã liều từ bỏ.

Sự từ bỏ đối với chúng ta đôi khi không hẳn mang tính nghĩa đen như nhà cửa gia đình, nhưng có thể là chọn lựa những giá trị sống mới. Giá trị Tin Mừng thay thế những giá trị trần tục khác trong cuộc sống của tôi. Từ bỏ có thể là phải sống những giá trị đi ngược lại với những giá trị mà thế giới vẫn thường thích theo đuổi. Đi theo Chúa luôn đòi buộc có những sự từ bỏ dứt khoát để mỗi ngày sống trọn vẹn cho Chúa nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể từ bỏ nhiều, nhưng những gì Thiên Chúa ban cho ta thì đáng giá để ta từ bỏ mọi sự. Thiên Chúa còn ban cho ta nhiều gấp bội lần những gì chúng ta có thể từ bỏ. Ai tin tưởng nơi sự dẫn dắt của Chúa thì không sợ mình bị lạc lối hay đánh mất cuộc đời mình. Điều lớn lao nhất Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta, đó là cho chúng ta được hưởng hạnh phúc cùng với Người, được nên một với Người. Thiên Chúa luôn quảng đại ban mọi sự cho chúng ta, và chúng ta chẳng sợ phần mình bỏ ra quá lớn, so với lòng quảng đại của Thiên Chúa.

Đối với thánh Têrêsa Avila thì tình yêu Chúa dành cho chúng ta khiến chúng ta chẳng kể gì đến những vất vả của mình: “Kết thân với Chúa thì rất có lợi, Chúa yêu thương bạn tha thiết và bạn sẽ sung sướng chịu đựng mọi khó khăn để được ở lâu với Chúa”iii Một khi ta cảm nghiệm được tình thương của Chúa, thì ta cũng chẳng kể đến những lợi ích gì chúng ta có thể có được, vì ta biết Chúa luôn dành cho ta những điều tốt lành nhất.

Lạy Chúa, xin cho con dám từ bỏ những gì khiến con không gần được Chúa. Xin cho con lòng yêu mến Chúa đủ để con dám dấn thân bằng cả cuộc đời con với những hy sinh bé nhỏ của con, để đáp lại tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành cho con.

Hồn sống trong ngày: Hôm nay tôi thử xem đâu là là phần thưởng Chúa đã và vẫn đang

ban cho tôi, so sánh với những từ bỏ nhỏ bé mà tôi có thể từ bỏ để bước đi theo Chúa.

_____________________

iv Têrêsa Avila. Tự Thuật 8,5.

Nguồn: Dòng Tên