NGÀY 152 (31/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trong đời sống đức tin của mỗi người, đức Maria luôn là mẫu gương cho chúng ta noi theo, về lòng tin vững vàng và sự phó thác không lay chuyển: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45). Đây vừa là lời ngợi khen, và cũng vừa là lời nhắc nhớ chúng ta về giá trị và sức mạnh của lòng tin. Thiên Chúa đã loan báo với đức Mẹ về kế hoạch cứu độ và Mẹ đã nói lời xin vâng. Chỉ có lòng tin vững vàng nơi Thiên Chúa, mà đức Maria mới có thể nói lời xin vâng, dẫu cho nhiều điều Mẹ vẫn chưa hiểu rõ ràng. Đức tin ấy được thấy rõ qua từng biến cố Mẹ trải qua cùng với Ngôi Hai Thiên Chúa. Với lòng tin và phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Mẹ sẵn sàng đương đầu với những thách đố khó khăn phía trước. Lời xin vâng của Mẹ không chỉ một lần, nhưng qua mỗi biến cố thì Mẹ vẫn lập lại lời xin vâng ấy. Đặc biệt, nơi biến cố khổ nạn, Mẹ vẫn nói lời xin vâng với Thiên Chúa. Lòng tin khiến cho đức Mẹ đặt trọn vẹn trong sự quan phòng của Thiên Chúa: Mẹ luôn nói lời xin vâng đối với Thiên Chúa.
Chính vì lòng tin của đức Mẹ, mà chúng ta được lãnh nhận những hoa trái từ đó. Thánh Tôma đã chú giải lời kinh Kính Mừng như sau: “Bà Eva, cũng giống như bao tội nhân khác, không đạt được điều mà họ trông mong nơi tội lỗi. Vì vậy điều chúng ta trông mong thì hãy đi tìm nơi hoa trái của Đức Trinh nữ. Ngài là hoa trái được Thiên Chúa chúc lành, bởi vì Ngài được tràn đầy mọi ân sủng đến nỗi nguyên việc Ngài đến với chúng ta thì đã làm vinh danh Thiên Chúa rồi: “Từ cõi trời, Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc thiêng liêng” (Ep 1,3). Người được các thiên sứ chúc tụng: “Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời” (Kh 7,12). Ngài được mọi người chúc tụng: “Hết mọi miệng lưỡi đều tuyên xưng rằng đức Kitô là Chủ tể, để làm vinh danh Thiên Chúa” (Pl 2,11) và :”Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Ga 12,13; x. Tv 117,26)”vi
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con noi gương Mẹ để tin tưởng phó thác cuộc đời con trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Xin cho con dám nói lời xin vâng và thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời mình với lòng tin tưởng.
Hồn sống trong ngày: Hãy đọc lời kinh Kính Mừng với lòng kính cẩn và hãy dâng cho
Mẹ một đóa hoa Mân Côi trong thánh lễ Mẹ Thăm Viếng hôm nay.
__________________________
vi Thánh Tôma Aquino. Chú giải kinh Kính Mừng . Phần 2. Lời của bà Êlisabét
Nguồn: Dòng Tên