Ngày 154 (02.6).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong sách Talmud, là tuyển tập chú giải những bản văn về lề luật được nhắc trong sách Torha, năm cuốn đầu tiên của Cựu Ước, các người thế giá của Do Thái giáo đã ghi nhận 613 điều luật, chia ra làm hai phần: 365 khoản cấm – tương đương với 365 ngày trong năm; và 248 khoản buộc – tương đương với số lượng các khúc xương trong cơ thể con người.

Trước số lượng luật lệ rất nhiều này, có người đã nói rằng: “Người Do Thái không chơi luật rừng, nhưng họ có cả một rừng luật”. Sống trong một rừng luật, bạn và tôi cảm thấy thế nào? Luật cấm rồi luật buộc, rồi lỗi luật thì mang tội, lỗi luật nặng thì mang tội trọng…

Không ít tín hữu thay vì sống Đức Tin vào Chúa, nghĩa là sống tương quan thân mật với Chúa, thì lại chăm chú bước đi theo sát từng khoản luật. Cách sống này lấy mất tự do làm người, và làm cho ta trở nên nô lệ cho luật. Thật vậy, sống mà đeo gông cùm nặng nề là lề luật trên cổ, thì chưa sống đúng tinh thần của Chúa.

Tin Mừng Máccô ghi lại lời Chúa nói: “Ngày sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát” (Mc 2,27-28).

Lời Chúa nói không có ý nghĩa là bãi bỏ ngày sabát, mà Chúa giúp ta nhận ra giá trị của luật lệ. Đó là luật lệ được tạo nên để phục vụ cho con người, và vì thế luật lệ phải trở về vị trí đúng đắn của nó, để trao lại con con người vị thế làm chủ lề luật, làm chủ ngày sabát.

Với lời mạnh mẽ đó, Chúa Giêsu muốn cất đi những gánh nặng mà dân chúng đang mang vác vì sống trong rừng luật khắc khe, và Chúa muốn giải thoát dân chúng trước lối sống nô lệ cho luật. Tâm tình của Chúa tương hợp với lời Thánh Vịnh:

“Gánh nặng vai dân, Ta đã cất cho, tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ.

Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên, Ta liền giải thoát” (Tv 81,7-8).

Hơn nữa, sống theo lề luật Chúa là sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để mỗi

ngày ta có thể trở nên giống Chúa hơn, cụ thể qua chính Đức Ái, tình yêu thương.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trân quý lề luật, nhưng không bao giờ trở nên nô lệ của lề luật. Xin giúp chúng con luôn biết sống dưới sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa.

Lạy thánh Augustinô, xin cầu bầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hồn sống hôm nay là sống theo luật yêu thương đưa lại tự do và niềm vui. Bạn hãy làm một điều gì tràn đầy yêu thương cho bất cứ ai như Chúa dạy

 trong cõi lòng chúng ta là gì, nếu không phải là chính ân sủng của Thánh Thần, nhờ sự hiện

Thánh

 Augustinô để lại lời hướng dẫn thật đẹp: “Lề luật của Thiên Chúa được chính Ngài khắc ghi

  diện của Ngài, mà đức ái là việc chu toàn lề luật, được tràn lan trong cõi lòng ta” (x. De Spiritu

 et littera, c. 21, Pl. col.222).

Nguồn: Dòng Tên