Ngày 156 (04.6)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và hai nhóm người chống đối Chúa. Đó là một số người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê. Hai nhóm người này có ý ác độc muốn hãm hại Chúa. Cách thức họ thì khôn ngoan và tỏ ra lễ phép lịch sự, khi đặt câu hỏi cho Chúa bằng cách khen Chúa trước: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” (Mc 12,14). Cách thức và lời nói của họ không đi đôi với trái tim của họ. Điều đó tố cáo sự giả hình của họ và Chúa Giêsu đã hiểu thấu tâm địa ác ôn giả hình của họ và Ngài nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” (Mc 12,15).
Hôm nay, sự giả hình và cuộc sống ảo tưởng cũng vẫn còn nhan nhản trong cuộc sống. “Chúng ta có hai cuộc sống”. Pascal đã viết như thế. Một cuộc sống là cuộc sống thật của chúng ta, và cuộc sống kia thì tồn tại trong tư tưởng của chúng ta, và trong tư tưởng của người khác. Đó là một cuộc sống tưởng tượng không có thật. Nhiều người đã rơi vào trong thế giới ảo, sống một cuộc sống tưởng tượng nhiều ảo ảnh trên internet và với các mạng xã hội. Có nhiều em thiếu niên và giới trẻ đã bỏ ăn uống và ngủ nghỉ, để theo đuổi những trò chơi game, để qua đó em có được cảm giác là hero – anh hùng. Có người đo giá trị con người theo kiểu: bạn có bao nhiêu bạn bè trên facebook, hay youtube bạn làm có bao nhiêu người coi? Nếu số lượng càng nhiều, thì giá trị cuộc sống càng cao. Rồi còn thói lừa lọc với dáng vẻ bề ngoài thật đẹp và hào nhoáng, nhưng bên trong là trống rỗng và xấu xa. René Descartes nói rằng: “Cogito ergo sum – Je pense, donc je suis – tôi tư duy, nên tôi hiện hữu”. Còn hôm nay chúng ta nói rằng: “I appear, therefore I am – Tôi xuất hiện ra bên ngoài, nên tôi hiện hữu”. Đó là gốc gác cho thái độ sống đạo đức giả được biểu lộ qua dáng vẻ bề ngoài.
Lối sống giả hình này Chúa Giêsu luôn lên án, và theo sau Chúa là các thánh cũng luôn nhắc nhở, như lời thánh Phanxicô thành Sales viết: “Thuộc hạ của vua Saolê lùng bắt Đavít tại tư thất. Mikôn (vợ Đavít) khôn khéo đặt một pho tượng trong giường rồi phủ áo Đavít lên, làm cho những kẻ kia tưởng Đavít ngủ vì ốm nặng. Đây cũng vậy, nhiều người che mình bên ngoài bằng đôi việc đạo đức, và người đời tin họ là những người đạo đức chân chính.Thực ra, đó chỉ là những pho tượng, những hình nộm khoác áo đạo đức” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.1).
Lạy Chúa, xin thánh hóa chúng con, xin đừng để chúng con rơi vào tình trạng giả hình và ảo tưởng trong đời sống Đức Tin và đời sống làm người.
Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Sống thật. Đó là hồn sống hôm nay. Mời bạn gạn đục giả hình trong suy nghĩ và tưởng tượng của bạn. Đừng để những gì ảo tưởng và giả hình đeo bám. Thay vào đó, sự thật cần làm chủ trái tim, suy nghĩ, lời nói và được diễn tả trong hành động của bạn.
Nguồn: Dòng Tên