Ngày 157 (05.6)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Một câu chuyện ngắn được phóng tác kể về một thanh niên hỏi ông Giuse thành Arimathê: “Bây giờ ngôi mộ ông cho mượn đã được trả lại. Ông định làm gì với ngôi mộ đó ?” Ông Giuse nhìn anh thanh niên một lúc rồi nói “Khi nghe Chúa Giêsu sống lại, tự nhiên là tôi chạy đến mộ. Ngài không còn ở đó. Ngài đã trả lại ngôi mộ cho tôi. Nên điều tôi sẽ làm sau đó là: Tôi đặt một ghế băng dưới gốc cây, đối diện với ngôi mộ trống. Buổi chiều, tôi tới ngồi đó và suy nghĩ : Giêsu Nadarét đã ngủ trong ngôi mộ này và Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết. Giuse Arimathê cũng sẽ nằm trong ngôi mộ này, và điều Chúa sẽ làm cho ta điều Chúa đã nói: Ta sống và ngươi sẽ sống. Tôi có thể tin vào lời đó”.

Câu chuyện mời gọi ta đào sâu niềm tin vào sự phục sinh và đời sống vĩnh cửu mai sau bên Chúa. Tuy nhiên, có những người không tin vào điều đó, như trường hợp những người thuộc phái Sađốc. Dù là tư tế nhưng họ không tin vào sự sống lại và đời sau. Họ chỉ chú ý và coi trọng đời này để hưởng thụ. Vì thế, họ đã chất vấn Chúa Giêsu về sự sống lại và sự sống đời sau. Đáp lời, Chúa đã nêu lên sự lầm lẫn và thiếu hiểu biết Thánh Kinh của họ và Chúa nói: “Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, và Thiên Chúa của Giacóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!” (Mc 12,25-27).

Lời của Chúa Giêsu mở ra cho ta một chân trời hy vọng vào Thiên Chúa của kẻ sống, Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể mặc lấy thân xác mỏng dòn của con người, làm cho mỗi người chúng ta được sống lại với Ngài. Đó là ơn phục sinh, ơn được giải thoát khỏi cảnh hư hoại, như lời thánh tiến sĩ Athanasius nói: “Ngôi Lời đã nhận lấy một thân xác có thể chết, để thân xác đó, một khi hoà nhập với Ngôi Lời là Đấng làm chủ mọi loài mọi vật, thì vừa có thể chết thay cho mọi người, vừa không thể hư hoại, vì có Ngôi Lời hằng cư ngụ. Cuối cùng, nhờ ơn phục sinh, mọi người được giải thoát khỏi cảnh hư hoại” (Trích bài đọc Kinh Sách ngày kính thánh Athanasius 02.5).

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh, xin củng cố niềm tin của chúng con vào phục sinh và sự sống đời sau.

Lạy thánh Athanasius, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Thanh thoát với một điều thuộc trần gian, để hướng lòng về đời sống vĩnh cửu.

Đó là hồn sống hôm nay. Mời bạn suy nghĩ xem, bạn nên có thái độ nào giúp bạn sống hồn sống hôm nay nhé!

Nguồn: Dòng Tên