Ngày 160 (08.6)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về biến cố trẻ Giêsu lúc đó 12 tuổi đã tự ý ở lại đền thờ Giêrusalem, mà Đức Maria cùng thánh Giuse không hề hay biết. Cả hai rất lo lắng, dù đang trên đường về nhà, họ đã trở ngược lại để tìm con
mình. Hành trình tìm kiếm người con đi lạc luôn chất chứa nỗi âu lo và đau khổ. Hành trình càng dài, càng làm cho lòng của cha mẹ đau thắt. Đức Maria và thánh Giuse cần bao lâu để tìm thấy Chúa Giêsu? Thánh Luca thuật lại: “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! ” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? ” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói” (Lc 2,46-50).
Ba ngày tìm kiếm trong lo lắng và đau khổ tương hợp với điều gì trong cuộc đời của Chúa Giêsu? Thánh tiến sĩ Ambrôsiô giải thích như sau: “Đó là dấu hiệu nói rằng Người đã chết cho Đức Tin của chúng ta, và Người sống lại sau ba ngày từ cuộc thương khó vinh quang của Người, và Người sẽ hiện ra ở trên ngai vinh hiển trên trời với vinh quang của Thiên Chúa” (Arthur A. Just Jr. (Edited). Ancient Christian commentary on Scripture. Luke. S.54). Như thế, có thể nhìn ba ngày tìm kiếm Chúa Giêsu của hai ông bà tương hợp với ba ngày nằm giữa thập giá và phục sinh. Đó là ba ngày sầu khổ, vì vắng bóng Đức Giêsu, những ngày mờ tối mà tính chất trầm trọng được bộc lộ trong lời của người mẹ: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!”
Vất vả lo lắng và đau khổ đã lùi bước khi tìm thấy Chúa. Đau khổ, thương khó và cái chết sẽ qua đi để nhường chỗ cho Phục Sinh. Như thế, nỗi lo lắng và sầu khổ của Đức Maria và thánh Giuse đã hòa quyện với con đường thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Nhìn lại đời mình, chắc chắn bạn và tôi đã có những trải nghiệm đau khổ và lo lắng. Nhưng chúng ta đã hòa quyện những điều đó với sự lo toan và sầu khổ của Đức Maria và thánh Giuse như thế nào? Chúng ta đã kết hiệp sự đau khổ của chúng ta với Chúa Giêsu, Đấng đi con đường thương khó và Phục Sinh ra sao? Thánh Tâm của Chúa Giêsu cùng trái tim vẹn sạch của Đức Maria luôn mong chờ nhịp đập của trái tim chúng ta, để mọi đau khổ và lo toan trong đời ta “không còn lẻ loi” giữa dòng chảy của cuộc đời này.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho trái tim con gặp được trái tim Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin trái tim vẹn sạch của Mẹ ban cho chúng con một nơi trú ẩn.
Lạy thánh cả Giuse, xin cầu cho chúng con. Lạy thánh Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Trong ngày bạn cầu nguyện nhiều lần với hai lời: “Lạy Chúa, xin cho trái tim con gặp được trái tim Chúa” và “Lạy Mẹ Maria, xin trái tim vẹn sạch của Mẹ ban cho chúng con nơi trú ẩn”.
Nguồn: Dòng Tên