Ngày 162 (10.6)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).
Chúa Giêsu, Đấng kiến tạo hoà bình đã lên tiếng giữa những khát vọng hoà bình của con người. Lời này Chúa Giêsu nói trong bối cảnh lịch sử của dân tộc Ítraen và thế giới thời đó có nhiều bất an: Palestina bị đế quốc Rôma chiếm đóng. Nhóm Zeloten đã khởi xướng cuộc chiến tranh yêu nước chống lại đế quốc Rôma.
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Lời của Chúa hôm nay vẫn vang lên giữa lòng thế giới chúng ta đang có nhiều cuộc chiến tranh thật tàn khốc ở nhiều nơi. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Lời của Chúa cũng gởi đến Giáo Hội chúng ta, là những người con của Chúa đang có nhiều bất đồng, nhiều căng thẳng và cả những người con đang chống đối chia rẽ và làm cho trái tim Giáo Hội bị tổn thương. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Lời của Chúa là âm thanh vừa nhắc nhở vừa mời gọi các gia đình đang sống trong tình trạng căng thẳng, đang có chiến tranh lạnh, đang đứng trước bờ vực đổ vỡ, cần biết chọn bình an và từ chối những hành động làm tổn thương đến con cái và đánh mất hạnh phúc gia đình.
Nhưng làm sao để có thể xây dựng hòa bình trong cuộc sống và môi trường của mình đây? Thánh tiến sĩ Têrêsa Avila nói rằng: “Làm sao có thể hy vọng tìm được an bình trong nhà người khác! Khi không tìm được trong nhà của mình” (Lâu Đài Nội Tâm II,32).
Như thế, tiên quyết là tâm ta và nhà ta cần có bình an hiện diện. Ta cần bắt đầu từ chính mình. Bắt đầu xây dựng hòa bình nơi bản thân là ta cần nói không với mọi điều tiêu cực, là cần biết sống công chính như lời thánh Giacôbê: “Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính” (Gcb 3,18).
Công chính có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh ta biết chọn Chúa và thánh ý Chúa, trong cầu nguyện luôn ta phó thác tuyệt đối vào Chúa, Đấng là điểm tựa vững chắc của ta.
Công chính giúp ta xây dựng hòa bình, khi ta ý thức thường xuyên chạy đến với bí tích Hòa Giải, vì đó là nơi nguồn mạch tha thứ và trao ban bình an của Chúa tuôn đổ cho ta.
Xây dựng hòa bình trên hết dựa trên tình thần sống yêu thương lẫn nhau và đặc biệt yêu thương kẻ thù, dù cho đó là điều rất khó. Thánh Têrêsa Cancútta để lại một thông điệp về hòa bình: “Sau cùng, tôi chỉ có một thông điệp về hòa bình. Đó là hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương mỗi người”.
Lạy Chúa, xin Chúa dùng tình yêu để nhào nắn chúng con trở thành những người xây dựng hòa bình, nhờ đó chúng con trở thành con cái đích thật của Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Avila và thánh Têrêsa Cancútta, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Bạn hãy để bài thánh ca “Kinh Hòa Bình” vang lên trên môi miệng và trong trái tim của bạn và hãy làm một điều gì đó xây dựng hòa bình trong gia đình và môi trường bạn sống.
Nguồn: Dòng Tên