Ngày 165 (13.6)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Ngồi trên xe lửa về lại nhà sau cuộc tĩnh tâm của một nhóm hơn 100 người. Nói là tĩnh tâm nhưng thật ra khá ồn ao. Bên cạnh là một chị phụ nữ trung niên cũng mới dự cuộc tĩnh tâm xong. Thật tự nhiên chúng tôi nói chuyện với nhau về buổi tĩnh tâm. Thật hăng say chị kể về ơn ích từ những cuộc tĩnh tâm chị đã từng được đón nhận, nhờ đó chị thay đổi cuộc sống và trở về với Chúa. Thầm tạ ơn Chúa với chị. Nhưng rồi, cao hứng chị nói thêm: “Tôi đã được ơn nói tiếng lạ và đó là ơn đặc biệt và quan trọng lắm. Trong khóa tĩnh tâm chỉ có một số người được mà thôi. Ai có Đức Tin mạnh mẽ mới được ơn đó. Còn những người không được ơn đó đều yếu Đức Tin cả”.

Nghe xong, lòng thầm nghĩ: “Thật vậy à? Tại sao lại so sánh mình với người khác và cho rằng người khác yếu Đức Tin nên không nói tiếng lạ như mình?”

Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu dạy rằng: “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Với lời này Chúa mời gọi các tín hữu chú ý vượt trên kiểu sống của các kinh sư và người Pharisêu, giữ luật theo kiểu bề ngoài và rất quá khích, cũng như thích thú làm nổi và thích những điều lạ lẫm. Người công chính trong cái nhìn của Chúa Giêsu không như vậy. Nói tiếng lạ hay nói nhiều thứ tiếng chưa phải là dấu hiệu của người công chính.

Tinh thần công chính Chúa mời gọi vượt xa hơn và đi vào trong chiều sâu của các nhân đức. Thánh Antôn thành Padova nói rằng: “Ai đầy Thánh Thần thì nói được nhiều thứ tiếng. Nhiều thứ tiếng đây có ý hiểu là những lời chứng về Đức Kitô như khiêm nhường, nghèo khó, kiên nhẫn và tuân phục. Chúng ta nói những thứ tiếng đó, khi tỏ cho người khác thấy nơi chúng ta các nhân đức nói trên.” (Trích từ bài đọc Kinh Sách lễ thánh Antôn thành Padova 13.6).

Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay và lời thánh tiến sĩ nhắc nhở chúng con chú ý đến điều cốt lõi trong đời sống công chính của Kitô hữu, đó là trở nên giống Chúa và luôn sống theo tinh thần của Chúa, như khiêm nhường, nghèo khó, kiên nhẫn và tuân phục. Xin giúp con biết “nói được tiếng lạ” là sống thật tốt các nhân đức giống như Chúa đã sống, và giúp chúng con biết sống tuân theo giới răn Chúa dạy, hầu nên công chính như lòng Chúa ước mong.

Lạy thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Hồn sống hôm nay mời bạn “nói tiếng lạ” bằng cách thực hành các nhân đức: khiêm nhường, nghèo khó, kiên nhẫn và tuân phục. Cuối ngày, hồi tâm và bạn xem lại bạn sống các nhân đức này như thế nào.

Nguồn: Dòng Tên