Ngày 168 (16.6)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Chiêm ngắm đà phát triển của thế giới hôm nay, ta không khỏi chưng hửng ngạc nhiên về tốc độ quá nhanh, và những tiến bộ vượt bậc làm cho nhiều điều mà cách đây 10 năm, 20 năm là không tưởng, bây giờ là có thể và đang phổ biến. Từ xã hội phát triển của 3G đến 4G rồi đến 5G, hôm nay xuất hiện thường xuyên trước mặt chúng ta từ ngữ “trí tuệ nhân tạo – intelligence”. Đi với sự phát triển quá nhanh này là bao lo lắng, bao vấn đề và thách thức đối artificial với nhân loại.

Giữa lòng thế giới hiện đại với tốc độ phát triển chóng mặt này, bạn và tôi là Kitô hữu, ít nhiều chúng ta cũng đặt câu hỏi: Nước Thiên Chúa phát triển như thế nào? Đức Tin Kitô giáo còn hợp thời không? Nước Thiên Chúa có còn là vương quốc mà thế giới và nhân loại chúng ta cần tới hay không?

Dù cho vấn nạn ta đặt ra là gì, lời Chúa Giêsu vẫn vang lên: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt” (Mc 4,26-28). Thật vậy, Nước Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, và việc Nước Thiên Chúa hoạt động cùng phát triển trước hết là việc của Chúa. Vì thế, chúng ta tin tưởng rằng, Chúa tiếp tục xây dựng Nước Chúa, vì Chúa là tình yêu, là Sự Thiện Tuyệt Đối, là Vẻ Đẹp vượt trên mọi vẻ đẹp, là nguồn mạch của Sự Khôn Ngoan, như lời thánh nữ tiến sĩ Catarina thành Siêna nói: “Chúa là sự thiện tuyệt đối, sự thiện vượt trên mọi sự thiện, sự thiện đem lại hạnh phúc, sự thiện không thể hiểu thấu được; Chúa là vẻ đẹp vượt trên mọi vẻ đẹp, Chúa là sự khôn ngoan vượt trên mọi khôn ngoan. Bởi vì Chúa là chính sự khôn ngoan; Chúa là lương thực nuôi các thiên thần, nhưng vì lòng yêu thương nung nấu, Chúa đã tặng ban chính mình cho nhân loại” (Đối thoại của. Về Thiên Chúa quan phòng).

Thiên Chúa tốt lành trong yêu thương đã ban tặng chính mình cho ta, và Ngài cho ta trí khôn để phát triển, nhưng Ngài mong chờ chúng ta biết dùng trí khôn để xây dựng một thế giới đại đồng tràn đầy yêu thương, như Ngài yêu thương chúng ta. Vì thế, chúng ta, các Kitô hữu, được mời gọi ý thức hiệp hành với Chúa, cộng tác với Chúa để gieo vãi hạt giống Nước Chúa vào thế giới này. Thần Học gia Balthasar đặt câu hỏi: “Kitô hữu là ai?” Và ông cũng đưa ra câu trả lời: “Kitô hữu là người gieo hạt giống là tinh thần của Chúa Kitô vào thế giới này”.

Lạy Chúa Giêsu, khi còn ở dương thế, Chúa đã cộng tác xây dựng Nước Chúa qua chính tình yêu hy sinh và hiến dâng của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết ý thức hiệp hành với Chúa, bằng cách dùng yêu thương và sự tốt lành là tinh thần cốt lõi để xây dựng Nước Chúa ngay trong gia đình và môi trường xung quanh.

Lạy thánh Catarina thành Siêna, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Yêu thương và làm ít nhất một điều tốt lành cho anh chị em. Đó là hồn sống hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên