Ngày 171 (19.6)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Có lần thăm một số người thân ở một giáo xứ toàn tòng, gia chủ chia sẻ rằng: giáo xứ mời gọi mọi người đóng góp để giúp giáo xứ xây dựng nhà mục vụ và đặc biệt giáo xứ có sáng kiến làm bảng vàng, bảng bạc… để nêu công trạng của giáo dân đóng góp. Đúng thật, khi nhìn lên tường của ngôi nhà, tôi thấy một bảng được bọc nhung đỏ và chữ nêu công trạng được làm bằng bạc hay là mạ bạc. Hỏi ra, thì gia đình đã đóng góp với điều kiện cho phép và đã nhận được bảng bạc. Còn có những gia đình giàu có đóng góp nhận được bảng vàng.

Bảng bạc và bảng vàng nêu công trạng đóng góp. Một sáng kiến thú vị! Nhưng thật ra có cần thiết hay không? Nếu chúng ta hỏi ý kiến Chúa, Ngài sẽ nói thế nào? Không lẽ ta đóng góp cho giáo xứ hay ta bố thí cho người nghèo để “nhận một bảng nêu công trạng” và lộng kiếng treo trong nhà sao? Trong bài giảng trên núi Chúa Giêsu dạy dỗ: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,1-4).

Chớ phô trương và cần kín đáo khi làm việc phúc đức. Đó là sứ điệp Chúa nhắc nhở chúng ta. Dù rằng, ta vẫn hiểu lòng người vẫn thích phô trương, vẫn thích kể công, vẫn thích người khác nhìn mình tốt lành để công nhận mình, nhưng trong cái nhìn của Chúa thì việc lành phúc đức ta làm sẽ giữ được giá trị cao quý và sâu xa, khi ta kín đáo, âm thầm, không đi tìm bảng công trạng và lời khen. Thánh tiến sĩ Gioan Thánh Giá nói rằng: “Phúc thay ai biết gạt sở thích và xu hướng riêng sang một bên để theo lý trí và lẽ công chính mà xem xét mọi sự và làm theo” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 44).

Lạy Chúa, khoe khoang, phô trương và thích công trạng là xu hướng chúng con thích đi tìm. Nhưng Chúa ơi, xin giúp chúng con biết sống tinh thần kín đáo khi làm việc phúc đức như Chúa dạy, vì chỉ như thế việc phúc đức mới có giá trị sâu xa trước mặt Chúa và phần chúng con thì có được niềm vui nội tâm sâu xa.

Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Mời bạn đọc lời sau và trong ngày bạn hãy đọc lại nhiều lần và suy gẫm:

 theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu, hoặc miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương

Ngoài ra, bạn hãy bố thí cho người nghèo một cách kín đáo và dâng Chúa việc bác ái đó.

nguồn: Dòng Tên