Ngày 174 (22.6)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24). Lời Chúa nói như là chân lý bất di bất dịch. Chúa mời gọi Kitô hữu với sự tự do có một quyết định rõ rệt nhất quyết từ chối thần mammon – tiền của. Để làm tôi của Thiên Chúa, nghĩa là để thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa, Kitô hữu cần phải có quyết định chọn lựa Thiên Chúa cách dứt khoát và rõ ràng. Không phải rửa tội xong, Kitô hữu tự động làm tôi Thiên Chúa cách trọn vẹn. Để được thuộc về Chúa cách trọn vẹn, người Kitô hữu cần phải trung tín với Thiên Chúa trên từng chặng đường Đức Tin, trong mỗi công việc nhỏ bé nhất. Vì thế, triết gia Kierkegaard đã nói: “Kitô hữu luôn ở trên đường để trở nên Kitô hữu”.
Là con người, ai cũng biết tiền bạc luôn là con dao hai lưỡi. Một đàng, tiền bạc giúp con người sống dồi dào và phong phú; đàng khác tiền bạc có thể điều khiển con người và gây ra biết bao nhiêu đổ vỡ và khổ đau. Thánh tiến sĩ Gioan Kim Khẩu từ thế kỷ thứ Tư đã cảnh tỉnh: “Yêu tiền bạc là một điều kinh khủng! Nó làm cho con mắt và lỗ tai không còn nghe thấy gì, khi đó con người tệ như con thú hoang dã” (Philip Kosloski. 10 câu nói của Thánh Gioan Kim Khẩu. Marta An Nguyễn dịch). Lời thánh tiến sĩ nói rất đúng trong mọi thời đại. Nhìn vào cuộc sống, có những trường hợp chỉ vì tiền mà anh chị em giết nhau, con cái làm tổn thương cha mẹ và có thể nói khi con người đặt tiền trở thành ông chủ và mình là nô lệ, thì con người sẽ hành xử rất tàn nhẫn, kiểu hành xử tệ hại như con thú hoang dã, chỉ quy về mình và lợi ích cho mình, và sẵn sàng làm tổn hại đến người khác, dù đó là người thân đi nữa.
Trong ca dao tục ngữ, người ta nói về tiền bạc như là nền tảng giúp cho con người sống hạnh phúc và sung túc, nhưng cũng nêu lên khía cạnh tiêu cực của tiền bạc, có sự hấp dẫn mạnh mẽ, thế lực tiềm ẩn nhưng rất nguy hiểm, nếu người ta trở nên nô lệ cho đồng tiền: “Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược không xong”. “Đồng tiền không phấn không hồ, đồng tiền khéo điểm, khéo tô lòng người”. “Tiền bạc là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu”. “Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi”.
Hôm nay, Chúa Giêsu đã khuyến cáo và kêu gọi thật mạnh mẽ: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”. Như thế, Chúa không cấm chúng ta làm ra tiền và giữ tiền của trong ngân hàng, mà Chúa nhắc nhở ta luôn chú ý không được trở nên nô lệ của tiền bạc, không thể thành kẻ làm tôi của tiền bạc, của thần mammon được.
Lạy Chúa, xin giúp con biết chọn Chúa là trên hết, và xin đừng để đôi mắt con mù tối trước hấp dẫn của tiền của và rồi trở thành nô lệ cho chúng.
Lạy thánh Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Bạn hãy trích một số tiền nhất định và gởi giúp cho người nghèo. Ít nhiều không quan trọng. Điều quan trọng là bạn xác tín rõ rệt: Bạn chọn Chúa và Chúa là chủ đời bạn.
Nguồn: Dòng Tên