Ngày 177 (25.6)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14). Lời Chúa hôm nay được trích từ bài giảng trên núi và mang một sứ điệp thật lạ với xu hướng sống hôm nay. Chúng ta thường nói với nhau: “Có qua có lại mới toại lòng nhau” hay câu có mùi vị “buôn bán” hơn: “Thả con tép bắt con tôm”. Lời Chúa mời gọi chúng ta đi vào cửa hẹp, là không đi tìm cái lợi cho riêng mình, không quy về mình, không say mê bản thân mình. Lời Chúa nhắc nhở ta đi vào cửa hẹp, nghĩa là lướt qua tính tự ái, chờ đợi lời khen, tính toán lợi lộc, để đi bước trước sống yêu thương anh chị em.

Có câu chuyện thật xảy ra như sau: “

 Một hôm, một người phụ nữ đến thăm một người bạn và tình cờ đọc được một câu rất ngông dán trên tủ lạnh nhà người ấy: “Hãy thực thi sự tử tế một cách càn dở và những cử chỉ đẹp một cách vô nghĩa”. Bà chép câu này đem về nhà dán ở nhà mình và quyết làm theo. Chồng bà, một giáo viên, thấy câu đó cũng thích và đem chép lên bảng trong lớp học. Một học sinh cũng thấy hay nên chép về cho cha mình. Ông này là biên tập viên của một nhật báo địa phương nên ông lại đưa lên báo. Chẳng mấy chốc, câu nói đẹp đó như vết dầu loang đã lan rộng nhiều nơi tại nước Mỹ, và đã thúc đẩy được nhiều cử chỉ đẹp rất “vô nghĩa.” Như tại Chicago, một buổi sáng có một thiếu nữ tự động đến từng nhà của những người hàng xóm và cào tuyết trước gara và giúp họ đậu xe; tại Saint Louis, một người đàn ông bình thường rất cau có nhưng một hôm ông ra đường bị một chiếc xe khác quệt trầy xe ông, ông thò đầu ra khỏi xe, mỉm cười nói “không có gì đâu”.

Vượt trên chính mình để yêu thương và để có thái độ tử tế tốt lành mà không chờ đợi tiếng khen, sự công nhận hay bất cứ phần thưởng nào, đó là con đường hẹp nhưng lại rất đẹp. Con đường hẹp và đẹp hơn nữa, khi trong yêu thương ta gặp trở ngại, lợi dụng và xấu xa, ta vẫn không buông bỏ yêu thương, ta vẫn tiếp tục tử tế, dù cuộc đời càn dở xấu xa, dù lòng người thâm độc đến mấy. Đó chính là con đường Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường, đã đi và đã sống. Chúng ta cùng hướng đôi mắt tâm hồn ngắm nhìn lên Chúa và học hỏi nơi Ngài – sự thiện của chúng ta, để đi con đường hẹp nhưng rất đẹp này, như thánh tiến sĩ Têrêsa Avila mời gọi: “Xin hãy nhìn vào Đức Kitô sự thiện của chúng ta, vì từ nơi Người chúng ta có thể học được sự khiêm nhường chân thật” (Lâu Đài Nội Tâm I,20).

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, trên dương thế Chúa đã chọn đi con đường hẹp với tư cách là Thiên Chúa tốt lành, là Con Người rất tử tế, dù cho cuộc đời tàn ác với Chúa ra sao. Xin dạy chúng con đi con đường hẹp nhưng rất đẹp này giống Chúa, Chúa ơi.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, ít nhất bạn hãy làm một điều tốt lành tử tế, càng kín đáo càng tốt, và hoàn toàn không chờ đợi tiếng khen, sự công nhận. Ta cùng tập lướt thắng chính bản thân bạn nhé!

Nguồn: Dòng Tên