Ngày 178 (26.6)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Giả và thật” là một đề tài muôn thuở. Trước vấn nạn làm sao ta nhận được được ngôn sứ nào giả, ngôn sứ nào thật, Chúa Giêsu đã trả lời: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai… Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,16-20).
Hoa quả tốt không chỉ sinh ra trong lời nói, vì lời nói mà thiếu vắng hành động và đời sống đúng theo tinh thần Chúa dạy dỗ, thì lời nói trở nên trống rỗng, và tệ hơn vì lời đó mang hơi hám của giả dối và đánh mất đi giá trị hoàn toàn. Thánh tiến sĩ Antôn thành Padova, được coi là tiến sĩ Tin Mừng, vì các bài giảng của Ngài để lại rất nhiều giáo huấn tâm linh ích lợi. Ngài đã trích dẫn lời thánh Grêgôriô và ngài nói thêm: “Thánh Grêgôriô nói : “Quy luật cho nhà giảng thuyết là phải thực hành điều mình rao giảng”. Ai dùng việc làm mà phá huỷ đạo lý luật dạy, thì dù có dạy luật, cũng chỉ là khoác lác ba hoa” (Bài đọc của thánh Antôn thành Padova, trong Kinh Sách ngày 13.6).
Như thế, Chúa nhắc nhở ta khôn ngoan không ngây thơ nghe lời những tiên tri giả đang hiển hiện ngay trong xã hội, họ đang tìm cách khẳng định bản thân được Chúa chọn riêng, nhưng dụng ý của họ là để trục lợi. Không ít người đã bị lừa lọc tiền bạc vì những lời mật ngọt chết ruồi của các tiên tri giả tân thời nổi lên để kiếm chác. Hơn nữa, tiên tri giả còn tự biểu lộ một điều rõ rệt là luôn lỗi đức vâng lời giáo quyền, vì thế chính họ gây ra biết bao căng thẳng và xáo trộn trong lòng giáo hội, và sự hiệp nhất trong Hội Thánh bị chính tiên tri giả làm cho rách. Đáng tiếc thay! Càng ở trong bối cảnh này, ta cần phải cẩn trọng, cần khiêm tốn xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng, không ngu muội và ngây ngô nghe theo tiếng kêu mời và xu hướng của các tiên tri giả. Cha ông chúng ta cũng để lại lời khuyên thật sâu xa:
“Mua cá thì phải xem mang,
Mua bầu xem cuống, mới toan khỏi lầm. Con người muốn biết thâm tâm,
Nhìn vào công việc, chẳng lầm mảy may”.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim tỉnh táo biết phân định, để nhận ra tiên tri giả mà tránh xa, và chỉ bước theo tiên tri thật là sứ giả Chúa sai đến trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng nước Chúa và hữu ích cho các linh hồn. Cũng xin Chúa giúp chúng con biết sống thật trọn vẹn và ý nghĩa ba chức vụ tiên tri, tư tế và vương đế của Đức Kitô mà chúng con được đón nhận qua bí tích Thánh Tẩy.
Lạy thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con.
- Hồn sống trong ngày.
Nhìn lại bản thân, bạn và tôi có gì là không thật, có gì không tương hợp với tinh thần của Chúa? Xin Chúa giúp cắt tỉa chúng, để mỗi ngày ta trở nên con cái đích thật của Chúa.
Nguồn: Dòng Tên