Ngày 182 (30.6)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Câu chuyện ở trên đường của Chúa Giêsu. Sau khi nhận lời nài xin của ông Giaia, Chúa lên đường về nhà ông để chữa cho cô con gái 12 tuổi của ông đang đau nặng gần chết. Theo Chúa là cả một đám đông chen lấn. Chen lấn trong đám đông có một phụ nữ đau bệnh từ 12 năm rồi. 12 năm chạy thầy chạy thuốc bệnh vẫn chưa hết nhưng hy vọng cũng không tắt. Với tia hy vọng chị đã lẻn vào đám đông, đã cùng chen với mọi người để đến được gần bên Chúa. Tia hy vọng của chị có tiêu đề thật đặc biệt: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu” (Mc 5,28). Tư tưởng hướng tới việc làm, hy vọng thúc đẩy chị giơ tay đụng vào tua áo của Chúa. Hành động của chị như là một lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ” (Tv 30,11).

Điều gì xảy ra? “Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi? ” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: Ai đã sờ vào tôi? ” Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,30-34).

Câu chuyện của chị phụ nữ tương hợp với câu tục ngữ của Pháp: “Aide-toi, le ciel t’aidera – bạn hãy tự giúp mình trước, Trời sẽ giúp bạn sau”.

Niềm tin và hành động can đảm của chị phụ nữ là hành động “giúp bản thân” và điều chị nhận được là lòng thương xót của Chúa dành cho phận đơn hèn đau yếu của chị, để rồi mọi sợ hãi lùi bước, mọi bệnh hoạn thể lý quy phục quyền năng và lòng nhân hậu của Chúa. Dòng máu trong thân mình của chị phụ nữ trở về lại với vòng chảy tuần hoàn điều độ của nó.

Câu chuyện điểm trang nét đẹp của Chúa, Đấng thương xót nỗi yếu hèn của con người chúng ta và cũng tô điểm sự cộng tác nhỏ bé của con người, qua niềm tin cùng sự can đảm.

Thánh tiến sĩ Athanasius sống vào thế kỷ thứ 4 được coi là mẫu mực cho Giáo Hội Đông Phương lẫn Tây Phương đã diễn tả về lòng thương xót của Chúa như sau: “Nhưng để tỏ lòng thương yêu chúng ta, Người đã đến, và công khai tỏ mình cho chúng ta. Người thương xót nhân loại, thương xót nỗi yếu hèn của chúng ta, động lòng trắc ẩn khi thấy chúng ta lâm cảnh hư hoại” (Trích bài đọc Kinh Sách ngày lễ thánh Athanasius 02.5).

Lạy Chúa, Chúa đi đâu Chúa đều thi ân giáng phúc tới đó (x.Cv 10,38). Chúng con xin tán dương và tôn vinh Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Lạy thánh Athanasius, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Hôm nay bắt chước Chúa Giêsu, bạn và tôi cùng làm một hành động của lòng thương xót!

 Nguồn: Dòng Tên