Ngày 184 (02.7)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong lịch sử Hội Thánh, có một vị thánh tiến sĩ được đặt cho biệt hiệu “Miệng Vàng”, không chỉ vì ngài có một khả năng diễn giải tuyệt vời, mà những ngôn từ phát ra từ môi miệng ngài đều chất chứa sứ điệp quý giá như vàng, sứ điệp giúp thính giả khám phá dung mạo tuyệt vời của Thiên Chúa, và thúc đẩy họ sống đúng theo tinh thần của Chúa. Đó là thánh Gioan Kim Khẩu sống vào thế kỷ thứ Tư. Ngài đã để lại rất nhiều tác phẩm rất hữu ích và ngày nay người ta vẫn tra cứu và trích dẫn. Dưới đây ta cùng đọc một lời ngắn ngủi của thánh nhân: “Lời của Người, tôi đang nắm giữ. Đó là chiếc gậy bảo đảm cho tôi được an toàn, là cảng yên hàn cho thuyền tôi cập bến. Dù cả trái đất có đảo lộn, tôi vẫn nắm giữ sắc chỉ của Chúa, vẫn đọc tâm thư của Người. Đó là tường thành che chở, là chiến luỹ bảo vệ tôi. Tâm thư nào thế? Thưa lời này: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Thánh Gioan Kim Khẩu. Trích từ bài giảng của thánh nhân trong Kinh Sách ngày 13.9).

Lời của Chúa, tâm thư của Chúa hiển lộ qua chính sự hiện diện của Chúa, qua việc Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời, đặc biệt khi ta rơi vào trong hoàn cảnh hiểm nguy nhiều thử thách. Đó là trải nghiệm rất thật của các môn đệ ngày xưa: “Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! ” Đức Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! ” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ” (Mt 8,23-26).

Chúa cùng xuống thuyền, Chúa ở trên thuyền, nghĩa là Chúa ở bên, ở với và ở cùng với các môn đệ ngày xưa và với chúng ta trên mỗi hành trình ra khơi, mỗi chặng đường của cuộc sống. Là con người mỏng dòn, ta sẽ hoảng khi rơi vào thử thách và hiểm nguy. Sự sợ hãi dễ làm ta quên mất sự hiện ở bên của Chúa. Tạ sợ, ta loay hoay lo lắng cho sự an toàn, ta kêu gào “Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi?” Tiếng kêu của ta hòa với âm thanh của sóng to gió lớn có làm cho tiếng của Chúa im bặt không? Chúa dậy, Chúa lên tiếng, Chúa bắt sóng to phải nhỏ lại, gió lớn phải nhẹ đi. Tất cả phải trở về với an bình, vì con cái Chúa là bạn và tôi cần được sống trong bình an và tình yêu của Chúa.

Cao quý thay, tình yêu của Chúa! Lớn lao thay, quyền năng của Đấng Yêu Thương!

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng ở nơi Chúa, xin Chúa củng cố lòng yêu tin của chúng con. Lạy thánh Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Trong ngày mời bạn làm ít nhất ba lần bài tập đơn sơ sau đây: Dừng bước trong tĩnh lặng, hướng lòng về Chúa Giêsu, tay phải đập trên ngực và cảm nhận nhịp đập của trái tim.

Chúa đang hiện diện ở đó trong từng nhịp đập, mời bạn cảm nhận Chúa ở bên. Nếu bạn muốn, có thể tâm tình với Chúa.

Nguồn: Dòng Tên