Ngày 187 (05.7).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trên xe lửa từ Amsterdam về lại Đức, anh bạn cùng tu trong Dòng kể cho tôi nghe quá khứ tội lỗi của anh. Thời còn thanh niên trẻ trung, ham chơi với bạn bè và thiếu vắng gia đình ở bên anh đã sa vào vòng xoáy của ma túy. Không ít lần anh từ Đức qua Amsterdam, đến phố mà cần sa được phép bán công khai, anh đã “hưởng đời” và anh cũng “buôn hàng cấm” về bán lấy lời và kiếm tiền, để có thể theo bước “nàng tiên nâu”. Có lần khi xe lửa từ Hà Lan đến biên giới Đức, cảnh sát đưa chó đánh hơi lên theo để bắt các tên buôn hàng cấm. Anh bạn đang có một túi hàng gói trong bọc nylông. Nhanh nhẩu anh nuốt luôn túi hàng nylông vào bụng. Nhờ vậy mà thoát nạn, về tới nhà “cho hàng cấm ra” từ bụng, để bán lấy lời.

Câu chuyện có thật của một phận người tội lỗi ăn chơi trác táng, theo đuổi nàng tiên nâu đã có khúc quanh, khi anh được gặp Chúa và Mẹ Maria. Không cai nghiện ở trại nào, anh cai nghiện với Chúa. Anh nuốt Lời Chúa vào trong bụng, lời có sức an ủi chữa lành, lời đưa lại ánh sáng soi đường cho anh. Hơn nữa, anh còn được Mẹ Maria dõi mắt âu yếm nhìn đến và nâng đỡ cách đặc biệt. Đời anh từ một người tội lỗi đã được Chúa kêu gọi, không chỉ được ơn tha thứ và trở về cuộc sống bình thường, mà Chúa còn gọi anh bước vào hành trình dâng hiến của một tu sĩ Dòng Tên.

Câu chuyện của anh bạn đồng tu tương hợp với lời Chúa nói trong cuộc gặp gỡ và kêu gọi ông Mátthêu một người tội lỗi: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,12-13).

Chúa muốn lòng nhân, Chúa quý trọng lòng sám hối chân thành. Bạn và tôi có tấm lòng nhân với tinh thần sám hối chân thành không? Là người, ta là kẻ tội lỗi. Một lời xác định có quá đáng không? Thiết nghĩ rằng, nếu ta chân thật với mình, nếu ta không cao ngạo trước Chúa và tháo cởi mặt nạ xuống, thì ta thật là người tội lỗi. Vì thế, ta cần phải mời Chúa vào nhà ta, như Mátthêu đã mời Chúa, như lời của thánh Augustinô với quá khứ tội lỗi để lại: “Căn nhà tâm hồn con quá chật, để Chúa có thể bước vào; vì thế xin Chúa hãy nới rộng nó ra. Nhà đã quá hư nát, xin Chúa hãy sửa sang nó lại. Có những chỗ dột nát hư hao gây phiền đôi mắt Chúa, con biết và thú nhận điều đó. Nhưng ai sẽ dọn sạch nó? Hay ngoài Chúa ra con biết kêu ai bây giờ: ‘Lạy Chúa, xin hãy tẩy sạch con khỏi những lầm lỗi mà con chẳng hay, và xin Chúa gìn giữ tôi tớ Chúa trước những sai phạm mới’ (Tv 19,13.14)” (Tự Thuật. Q.1. C.5. T.26).

Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót nhìn đến con, xin Chúa bước vào nhà con và sửa sang nó lại. Có nhiều chỗ dột nát, có nhiều chỗ dơ bẩn, xin Chúa thương giúp con biết dọn dẹp và sửa sang cho đẹp lòng Chúa.

Lạy thánh Mátthêu và thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Đến với bí tích Hòa Giải và dốc lòng sám hối qua kinh cáo mình. Đó là hồn sống hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên