Ngày 190 (08.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trong chương trình “The Extraordinary” có kể câu chuyện lạ xảy ra tại Melbourne, Úc Quốc,
vào năm 1987. Buổi sáng đẹp trời, một bà mẹ chở đứa con gái 7 tuổi đến trường. Đang lúc mẹ
con trò chuyện vui vẻ, bất chợt một chiếc xe trọng tải đâm thẳng vào hông xe, nơi em bé ngồi.
Em bé bị ngất xỉu. Sau khi cứu sống, hội đồng bác sĩ cho biết là em sẽ không bao giờ có thể đi
lại được nữa! Em sống, nhưng mất nhiều khả năng tri giác và cảm xúc. Thật là tin buồn cho
người mẹ. Tuy nhiên bà ngoại vẫn điềm tĩnh và có linh cảm rằng cháu của bà sẽ được ơn đặc
biệt. Bà thường đến bệnh viện thăm và giúp cháu đọc kinh và cầu nguyện. Những ai thấy bệnh
trạng của em bé đều thương hại cho em. Nhiều người ngạc nhiên là trên khuôn mặt của em luôn
hiện lên sự bình an từ trong tâm hồn và niềm vui siêu nhiên. Sau khi rời bệnh viện, dần dần em
đi học lại và theo kịp các bạn cùng lớp.
Câu chuyện trên làm ta nhớ lại câu chuyện về một vị thủ lãnh trong Thánh Kinh có con gái nhỏ đau nặng. Thánh Mátthêu thuật lại như sau: “Khi Chúa còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người… Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! ” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy” (Mt 9,18-19.23-25).
Niềm tin đi với lòng khiêm tốn của vị thủ lãnh đã khơi lên lòng nhân hậu và sự tốt lành của Chúa, để rồi Chúa đã cầm lấy tay cô bé và cho em được sống lại. Hình ảnh tốt lành của Chúa và niềm tin của vị thủ lãnh tương hợp với lời của thánh tiến sĩ Antôn thành Padova: “Chúa tốt lành, hay làm ơn làm phúc (Tv 119,68) – Chỉ tin vào Chúa mà thôi, Đấng đã làm điều tốt lành. Vâng, chúng ta phải tin tưởng vào Ngài, chứ không tin vào những gì chính ta đã làm. Đấng đã tạo nên chúng ta, chính Ngài là Đấng Thiện Hảo tốt lành nhất. Bạn hãy quyết định bạn nên tin vào sự tốt lành nào. Thật là chính đáng để tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng mà các tiên tri đã tuyên xưng rằng: Ngài là Chúa tốt lành” (Wort wie Licht und Feuer. Johannes Schneider OFM und Christiph Hurnaus (Hrsg.) T.31).
Lạy Chúa là Đấng tốt lành, chúng con vui mừng được sống trong sự che chở đỡ nâng của Chúa. Xin giúp chúng con luôn có niềm tin đơn sơ những mạnh mẽ vào Chúa.
Lạy thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Thiên Chúa chúng ta tin tưởng là Đấng tốt lành. Hôm nay mời bạn mặc lấy và sống động sự tốt lành của Chúa qua một hành động thật tốt lành với bất cứ ai bạn gặp.

Nguồn: Dòng Tên