Ngày 191 (09.7).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trên hành trình sứ vụ, Chúa Giêsu đến với dân chúng bằng trái tim của Vị Mục Tử tốt lành. Chúa đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hét các bệnh hoạn tật nguyền (x.Mt 9,35). Trái Tim Chúa luôn rung lên những nhịp đập của lòng thương xót, khi Ngài gặp những người bất hạnh và đau yếu, như hình ảnh sau đây: “Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ítraen, chưa hề thấy thế bao giờ! ” Nhưng người Pharisêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ” (Mt 9,32-34).

Lòng thương xót của Chúa đã chạm đến một phận người bị câm và bị quỷ làm chủ cuộc đời, để rồi anh đã được giải thoát, miệng lưỡi anh mở ra để cao rao lời cảm tạ Chúa, để cùng muôn người tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Thật đẹp khi lòng người biết ơn Chúa và miệng lưỡi tôn vinh Danh Chúa.

Tuy nhiên, lại có những người cứng lòng, trái tim của họ “không chịu gặp” trái tim Chúa, vì thế miệng lưỡi họ tuôn ra lời độc địa đến từ cái tâm hiểm độc. Họ đã xuyên tạc nói Chúa dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Sự dữ hiện diện ở ngay giữa sự tốt lành của Chúa. Đó là điều rất thật. Sự dữ và cám dỗ luôn chất chứa những cám dỗ, những mánh lới hiểm nguy, những tàn ác có thể tận diệt đời người. Chúa Giêsu đã phải đối diện với sự dữ, thì bạn và tôi là phận người chắc chắn ta không thể tránh được sự dữ và cám dỗ của chúng. Thánh tiến sĩ Gioan Avila nói rằng: “Ai đã từng một lần bị sự thích thú quyền lực cám dỗ và chiến đấu chống cự lại nó, thì có kinh nghiệm về sự khó khăn để chiến thắng cám dỗ này và làm chủ được nó” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 2. Kapitel).

Thật vậy, với sức người mỏng dòn ta không thể chống lại sự dữ được. Chiêm ngắm Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, ta mau chóng chạy đến với Chúa để nương tựa vào Ngài.

Lạy Chúa, chúng con tin rằng, ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, sẽ được Chúa chở che và cứu giúp-

Lạy Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót, Ngài là nơi chúng con náu ẩn,

là đồn lũy chở che, chúng con tin tưởng vào Ngài” (X.Tv 91,1-2).

Lạy thánh Gioan Avila, xin cầu bầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn và tôi chắc chắn có một yếu đuối và đam mê làm đời sống nặng nề trì trệ. Hôm nay ta dâng Chúa sự yếu đuối và đam mê đó, và xin khiêm tốn xin Chúa chữa lành cho ta

Nguồn: Dòng Tên