Ngày 192 (10.7).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Thiên Chúa thừa biết là ân huệ thu hút con người, nên Thiên Chúa đã muốn ban nhiều đặc ân để thúc bách họ yêu mến Người : “Con người dễ sa vào lưới nào, thì Ta muốn dùng lưới ấy mà chinh phục họ: lưới dò tình yêu”. Mọi tặng ân Thiên Chúa ban cho con người đều nhằm mục đích đó” (Thánh Anphongsô. Bài đọc giờ kinh Sách lễ thánh Anphongsô 01.8).
Lời của thánh tiến sĩ Anphongsô cho ta nhận ra được cách thức Thiên Chúa yêu thương nhân loại chúng ta. Trong yêu thương Thiên Chúa mong muốn con người được hạnh phúc, cụ thể Ngài đã ban cho nhân loại chúng ta biết bao ơn lành. Ơn sự sống, ơn làm người, và trên hết là ơn làm con cái Thiên Chúa. Được là con nghĩa là ta được sống trong tương quan thân tình với Chúa, được sống trong “lưới tình yêu với Chúa”.
Tuy nhiên, trên hành trình dương thế có quá nhiều nỗi âu lo và thử thách trong đời có thể làm cho tâm trạng của ta xáo trộn và lạc bước, vì thế để luôn được sống tình yêu của Chúa, thánh vịnh gia mời ta:
“Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
hỡi anh em, dòng dõi Ápraham tôi tớ Chúa,
con cháu Giacóp được Người tuyển chọn!” (Tv 105,5-6).
Càng nhớ lại các ân sủng và tình yêu của Chúa, ta càng biết ơn Chúa nhiều nhiều hơn. Thật vậy, nhớ đến Chúa, nhớ đến ân sủng Chúa và biết ơn Chúa, đó là thái độ ta đáp lại tình yêu Chúa dành cho ta, nghĩa là ta yêu Chúa qua lòng biết ơn, qua tình thân nghĩa thiết giữa ta với Chúa, qua tâm tình xin vâng của ta với thánh ý của Chúa.
Ông Dag Hammarsjold, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nêu lên công thức tuyệt diệu để diễn tả lòng yêu mến Thiên Chúa của con người, cụ thể qua hai điều:
“Đối với mọi điều đang xảy ra, xin Cảm Tạ. Đối với mọi điều sẽ xảy ra, nói lời xin Vâng.
Đó mới chính là những điều mà người ta chỉ có thể hiến dâng lên một mình Thiên Chúa”. (Trích từ De Mello SJ. Như tiếng chim ca. Bài 121. Cảm tạ và xin vâng).
Lạy Chúa, xin cho đời con là lời cảm tạ tri ân Chúa luôn mãi, tri ân tình Chúa yêu con, tri ân biết bao ân phúc Chúa ban cho con. Tri ân Chúa là con yêu Chúa, tri ân Chúa giúp con luôn đi tìm thánh ý Chúa và thực thi. Chúa ơi, cả đời này con xin tri ân Chúa.
Lạy thánh Anphongsô, xin cùng con tri ân Chúa.
▪ Hồn sống trong ngày.
Tri ân Chúa là hồn sống hôm nay. Mời bạn dâng lên Chúa một việc làm thật tốt như là bó hoa tri ân Chúa.
Nguồn: Dòng Tên