Ngày 193 (11.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,6-7). Lời mời gọi các môn đệ lên đường ra đi truyền giáo của Chúa mang giá trị rất lớn, vì nhờ vậy mà hôm nay trên thế giới số tín hữu Công Giáo mỗi ngày càng tăng. Theo niên giám thống kê về Giáo hội Công giáo, được báo Quan sát viên Roma của Toà Thánh công bố trong năm 2023, trên toàn cầu số tín hữu Công giáo tăng từ 1 tỷ 360 triệu trong năm 2020 lên 1 tỷ 378 triệu trong năm 2021, tức là tăng 18 triệu người. Như vậy, tính đến năm 2021, người công giáo chiếm chiếm 17,67% dân số thế giới. Các con số nói lên điều gì? Đó là những nỗ lực không mệt mỏi của nhiều nhà truyền giáo ở khắp nơi.
Vào thế kỷ thứ 16 vị thánh truyền giáo vĩ đại Phanxicô Xaviê với lòng yêu mến Chúa và các linh hồn, đã đưa tin mừng đến cho các dân tộc ở Châu Á. Hơn 10 năm đi truyền giáo (11 năm 8 tháng).ngài đã đi trên thuyền khoảng 3 năm 7 tháng, với hơn 80.000 km đường dài, trung bình một ngày đi 60 cây số, ba ngày lại sống trên biển một ngày. Ngài đã rửa tội cho khoảng 30 ngàn người tại Á Châu.
(x. Enzo Lodi, Chư Thánh theo lịch Rôma II, tr.334). Giáo Hội đã phong ngài là quan thầy của các xứ truyền giáo.
Vị thánh khác cũng là quan thầy các xứ truyền giáo. Đó là TêrêsaHài Đồng Giêsu. Ngược với Phanxico Xavie, Têrêsa Hài Đồng Giêsu không đi bất cứ đâu để truyền giáo, ngài chỉ sống trong đan viện Dòng Kín ở Lisieux. Trong đan viện, thánh nữ có một lòng khao khát sống tinh thần truyền giáo mãnh liệt. Ngài nói: “Con có ơn gọi trở thành Tông đồ… Con muốn đi khắp thế gian, rao giảng danh Chúa và dựng Thánh Giá vinh quang của Ngài trên mảnh đất bất trung” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 12). Têrêsa Hài Đồng Giêsu không ra khỏi 4 bức tường của đan viện, nhưng ngài đã sống tinh thần truyền giáo cách nồng nhiệt qua sự hy sinh và cầu nguyện cho việc truyền giáo trên thế giới, cũng như thánh nữ đã nâng đỡ và cầu nguyện cho một số nhà truyền giáo ngài quen biết. Đó là nét thật đẹp của vị thánh tiến sĩ mang nhiệt huyết truyền giáo.
Hôm nay chúng ta đang sống trong thế giới truyền thông với internet, với trí tuệ nhân tạo phát triển rất nhanh. Lời Chúa Giêsu kêu gọi ta loan báo về Nước Chúa và Tin Mừng vẫn nóng bỏng. Bạn và tôi đã, đang và muốn sống tinh thần truyền giáo như thế nào?
Lạy Chúa, vì Chúa muốn ơn cứu độ đến với muôn người, nên Chúa đã sai các môn đệ ngày xưa và các tín hữu, trong đó có chúng con, tiếp tục lên đường truyền giáo. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm và nhiệt huyết loan báo về Chúa cho các anh chị em chưa biết Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và thánh Phanxicô Xaviê, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Cầu nguyện cho việc truyền giáo là hồn sống hôm nay. Ngoài ra, nếu có thể bạn hãy loan báo về Chúa cho người khác qua lời nói hay qua gương sống tốt của bạn.
Nguồn: Dòng Tên